MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nếu điều đó xảy ra, nhạc sĩ Ngọc Châu sẽ mỉm cười khi nói lời tạm biệt

Hào Hoa LDO | 19/03/2022 07:53

Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, khi một nhạc sĩ có cảm hứng bất tận về mùa đông như Phú Quang đã lặng lẽ ra đi vào mùa đông, và một nhạc sĩ sáng tác về mùa xuân hay như Ngọc Châu đã chọn rời đi vào một ngày mùa xuân vẫn còn se lạnh.

Làn sóng xanh xuất hiện những năm cuối thập niên 1990 thế kỷ trước đánh dấu sự lớn mạnh, lan tỏa, và phát triển rực rỡ của dòng nhạc trẻ.

Âm nhạc những năm tháng ấy phát triển sôi động, mạnh mẽ, khuấy đảo đời sống, trở thành ký ức ấu thơ đầy cảm xúc của thế hệ 7X, 8X. Hiếm có thập niên nào, cùng lúc lại có nhiều ca sĩ tài năng, nhiều nhạc sĩ tài năng cùng tỏa sáng như thế.

Nhạc sĩ Ngọc Châu xuất hiện ngay giai đoạn đầu của thời kỳ âm nhạc hưng thịnh ấy. Nói như nhạc sĩ Huy Tuấn, Ngọc Châu là người đi tiên phong, là người truyền cảm hứng, đồng thời như người thầy nâng đỡ, hỗ trợ nhiều ca sĩ, nhạc sĩ thời đó hoạt động, trưởng thành và nổi tiếng mãi về sau này.

Tràn ngập trên Facebook những ngày qua là lời tiễn đưa, thương tiếc, nhắc nhớ về nhạc sĩ Ngọc Châu. Rất đông nhạc sĩ, ca sĩ 8X đã cùng nhau ôn lại những ngày đầu đi hát được nhạc sĩ Ngọc Châu giúp đỡ như thế nào. Hồ Hoài Anh chia sẻ với Lao Động, âm nhạc của Ngọc Châu những năm 1990 là “trend”, thời thượng và tiên phong.

“Nếu điều đó xảy ra”, “Thì thầm mùa xuân”, “Chiều xuân”... là hit của nhiều tên tuổi lớn như Bằng Kiều, Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung. Cùng với âm nhạc của Ngọc Châu, giới ca sĩ thời đó đã làm khuynh đảo khắp các sân khấu âm nhạc, các giải thưởng lớn như Làn sóng xanh.

Ngọc Châu sáng tác đầy dịu dàng, tinh tế về mùa xuân, nhưng ca khúc anh thích, ưng ý bậc nhất trong sự nghiệp của mình là “Nếu điều đó xảy ra”.

Nếu điều đó xảy ra

“Nếu điều đó xảy ra” đã có những ngày tháng rực rỡ với Làn sóng xanh. Ca khúc được những ca sĩ nổi tiếng bậc nhất thời đó thể hiện như Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Mỹ Linh, Siu Black...

Nhạc sĩ Ngọc Châu đi tiên phong thời nhạc nhẹ phát triển rực rỡ những năm cuối thập niên 90 đến đầu 2000. Ảnh: TL

Trong một cuộc phỏng vấn, nhạc sĩ Ngọc Châu có kể giai thoại về “Nếu điều đó xảy ra”, và khẳng định đây là một trong những ca khúc anh tâm đắc. Anh sáng tác ca khúc này từ năm 1987 sau khi đọc bản tin trên một tờ báo về việc, trái đất có thể bị hủy diệt vào năm 2000 khi va chạm với một thiên thạch.

Bản tin này khiến nhạc sĩ Ngọc Châu “ám ảnh”, anh cứ nghĩ về ngày tận thế, khi ấy loài người sẽ như thế nào. Và trong một cuộc đi chơi, những ca từ, giai điệu đầu tiên đã thành hình: "Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn/ Loài người chìm trong đêm giá băng/ Và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ/ Yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng...”.

“Nếu điều đó xảy ra” khác biệt với hầu hết các sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu. Nếu “Thì thầm mùa xuân”, “Chiều xuân”, “Cô Tấm ngày nay”... dịu dàng, tươi vui, nhẹ nhàng, “Nếu điều đó xảy ra” lại mạnh mẽ, dữ dội.

“Nếu điều đó xảy ra” ẩn giấu những khát khao mãnh liệt về cảm xúc, tình yêu, về một người đàn ông sẽ yêu đến phút cuối cùng. Ca khúc nhiều lần được hát với bản phối rock mạnh mẽ, sôi động.

Nhưng, ngay cả trong ca khúc sáng tác với nỗi “ám ảnh” về ngày tận thế, “Nếu điều đó xảy ra” vẫn gửi gắm thông điệp tươi sáng, yêu cuộc sống, yêu con người, vượt lên tất cả.

“Nếu điều đó xảy ra” được yêu thích với sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các sân khấu âm nhạc của những năm 90. Mỗi ca sĩ thể hiện đều mang đến một màu sắc khác biệt. Thanh Lam đã lấy tên ca khúc đặt cho album của mình - “Nếu điều đó xảy ra”.

Tạm biệt

Nhắc đến nhạc sĩ Ngọc Châu không thể không nhắc đến sự ảnh hưởng của anh đến một nhân vật đặc biệt, đó là em gái Khánh Linh. Nhạc sĩ Ngọc Châu hơn em gái rất nhiều tuổi, anh sinh năm 1967, trong khi Khánh Linh sinh năm 1983.

Nhạc sĩ Ngọc Châu và em gái Khánh Linh. Ảnh: TL

Lần đầu tiên Khánh Linh xuất hiện trước công chúng là cùng với anh trai trong một chương trình về âm nhạc trên VTV. Khi ấy, nhạc sĩ Ngọc Châu kể về ca khúc “Cô Tấm ngày nay” mới sáng tác và thấy giọng hát của em gái rất hợp nên đã thu âm.

Anh giới thiệu về em gái đầy trìu mến, yêu thương, và sau những lời giới thiệu, một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn bước ra sân khấu, đó chính là Khánh Linh. Thời điểm đó, Khánh Linh mới đang học lớp 10.

Giọng hát trong trẻo, thanh mảnh, tươi sáng đã giúp Khánh Linh nổi tiếng ngay sau khi hát “Cô Tấm ngày nay” cho bộ phim “Chuyện nhà Mộc”.

Trong một cuộc phỏng vấn, Khánh Linh đã nói, “Nếu không có Ngọc Châu sẽ không có Khánh Linh”. Trên suốt chặng đường âm nhạc của mình, Khánh Linh đã nhận được sự dìu dắt, yêu thương và truyền cảm hứng từ anh trai, để cô bước lên sân khấu và trở thành “họa mi của nhạc Việt” sau này.

Khánh Linh thể hiện nhiều ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Châu, trong đó bài hát “Tạm biệt” nhờ giọng hát vút cao của Khánh Linh đã trở nên trong trẻo đầy rung cảm.

Hôm nay, khi chúng ta tiễn đưa nhạc sĩ Ngọc Châu về nơi an nghỉ cuối cùng, những thanh âm trong trẻo ấy lại vút lên, với đầy cảm xúc.

... “Ta vẫn thấy cuộc đời vui

Và niềm tin trong đôi mắt

Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau...”

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn