MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàm Vĩnh Hưng bật khóc trong "Sau ánh hào quang". Ảnh: NSX

Nghệ sĩ phô bày góc khuất đời mình: Nhận lấy cảm thông hay thương hại?

Minh Thi LDO | 15/10/2017 20:30
Nếu như trước đây, nhiều game show thích khai thác chuyện đời tư nghệ sĩ từng bị lên án, thì đến thời điểm này, có hẳn cả những chương trình riêng đi sâu khai thác góc khuất của mỗi cuộc đời người nổi tiếng.

Người xem có thể biết vì sao Đàm Vĩnh Hưng bật khóc khi tâm sự với Trấn Thành, hay Xuân Lan làm mẹ đơn thân ra sao sau 7 năm yêu người đồng tính; tiếp đó là chuyện đời tư NSND Ngọc Giàu, Hồng Đào, Trấn Thành, Lý Hải - Minh Hà, Xuân Lan, Cindy Thái, Lý Nhã Kỳ… cũng được lần đầu hé lộ trong “Sau ánh hào quang”. 

Một chương trình nữa là “Gương hai chiều”, tuy không chỉ chọn riêng nghệ sĩ mà cả những người có hoàn cảnh đặc biệt, song ít nhiều cũng giúp khán giả nhìn thấy thế giới bên trong của người nổi tiếng.

Kể lể nỗi đau để khóc lóc?

Phải nói rằng khi nhìn lại nỗi đau của mình, người ta sẽ học một bài học sâu sắc và sẽ trưởng thành sau khi đã vượt qua tất cả. Song khi bị khai thác quá đà trên truyền hình, đôi khi người ta có cảm giác nỗi đau đó không thật, hoặc nó đã qua thì qua đi, tại sao phải trở qua trở lại để…lấy nước mắt nhân vật và khán giả.

Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan gây sốc khi bóc trần sự thật của giới người mẫu trong chương trình “Sau ánh hào quang” tập 2 - “Vết cắt giày gót nhọn”. Hai mươi năm trước, Xuân Lan đã được Cindy Thái Tài “chấm” nhờ vào thân hình gầy guộc, chiếc cổ cao và thần thái sắc lạnh. Mang dung mạo trái ngược hoàn toàn nhu cầu thưởng thức của khán giả nên Xuân Lan lập tức bị nhiều nhà tổ chức từ chối. Thế nhưng, cô đã được Cindy Thái Tài bảo lãnh bằng cả danh dự của mình, tuyên bố sẽ không làm show nếu Xuân Lan không được diễn.

Vụt sáng thành sao, Xuân Lan đặt ra những yêu sách, giành vị trí trình diễn và cả những trang phục đẹp nhất trong mọi chương trình. Chính thói hống hách ấy đã đẩy cô vào vòng cô lập và phải tự đi kết nối xin show để làm lại từ đầu. Từ những kinh nghiệm đó, Xuân Lan dõng dạc tuyên bố: “Ai ngôi sao đến đâu Xuân Lan cũng trị được hết”.

Tiếp đó là chuyện tình yêu, Xuân Lan đã thành thật điểm lại những người đã đi qua đời mình. Xuân Lan bất chấp mọi thứ để yêu một chàng ca sĩ dù đã được các đồng nghiệp khuyến cáo anh ta là "gay". Nữ người mẫu mới nổi thời ấy sẵn sàng mua sừng tê giác, mài ra để bắt người mình yêu uống vì nghe mách “sừng tê giác có thể chữa hết pê đê và yêu lại mình như những ngày đầu”.

Xuân Lan tiết lộ trong thời gian đầu, chàng ca sĩ đã có những cử chỉ quan tâm, dẫn cô đi chơi vào ngày lễ tình nhân và khiến cô cảm thấy mình đang được yêu.

Và rồi, mối tình mối tình đó cũng đi đến hồi kết khi Xuân Lan bị người mình yêu tố chơi ngải khiến anh không thể vụt sáng thành ngôi sao. Thế nhưng, những nỗi đau vẫn chưa buông tha Xuân Lan khi cha của con cô lập tức tuyên bố chia tay khi biết cô mang thai.

Trước đó, vào đầu tháng 10, nữ ca sĩ Thanh Hà cũng lên truyền hình kể chuyện hôn nhân tan vỡ khi con gái mới 17 tháng tuổi. Tiếp đó là cú sốc khi cô nhận ra người dì ruột mà mình vẫn gọi lâu nay chính là mẹ mình.

“Sau ánh hào quang” còn khai thác Roland - người tình trẻ đã gắn bó với Thanh Hà suốt 10 năm qua. Ngay trên sóng truyền hình, Roland đã cầu hôn Thanh Hà bằng tiếng Việt. Dẫu sao, người xem vẫn thấy cảnh được dàn dựng lộ liễu mà nước mắt của cả hai bên vẫn không vớt vát được.

Đoạn Thanh Hà khóc ngất khi gặp chính mẹ đẻ sau 40 năm cho thấy một dấu hỏi: Vì sao có cảnh nhờ chương trình mà Thanh Hà mới gặp được mẹ, thậm chí còn nấp sau ghế không dám đối diện người mang nặng đẻ đau chính mình? Lâu nay cô vẫn diễn thường xuyên ở Việt Nam mà không chịu gặp mẹ? Rồi cô cám ơn chương trình đã cho mình gặp lại người dì mà chính xác là mẹ ruột và “Đến hôm nay, tôi đã biết được họ tên đầy đủ của bà”. Như thế thì không ít khán giả sẽ trách cô là người con quá vô tâm.

Tương tự, trong chương trình “Gương hai chiều”, Việt Trinh tiết lộ lý do ly hôn là vì chồng cô vô tình thốt lên một câu... khiến cô thấy bị xúc phạm. Theo lời Việt Trinh, lý do duy nhất khiến cô trở thành mẹ đơn thân là mâu thuẫn gia đình. Vốn là một ngôi sao kín tiếng, nhưng lần này, Việt Trinh lại quyết định lên sóng truyền hình để chia sẻ đời tư vì: "Muốn đối mặt với sự thật để giải thoát được tâm hồn".

Còn ca sỹ Hoàng Lê Vy bất ngờ đến với “Gương hai chiều” để trải lòng về những ký ức khó quên khi mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh. Cô tâm sự với Trấn Thành, sau khi vừa sinh bé xong chỉ sau 4 tháng, bản thân đã mắc chứng trầm cảm nhưng không hề hay biết.

Nữ ca sỹ thổ lộ đã 3 lần từng muốn quyên sinh và nhiều lần viết di chúc khiến Trấn Thành giật mình hoảng hốt. Hơn thế nữa, trong thời gian “kinh khủng” ấy, người bạn đời của Lê Vy lại “vô tâm” với mọi chuyện, những vướng mắc, khó khăn không được giãi bày và thấu hiểu...

Khán giả còn nhớ diễn viên Lê Giang đã thẳng thắn chia sẻ về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ trong tập mở màn "Gương hai chiều" do Trấn Thành cầm trịch. Là nghệ sĩ khách mời đầu tiên đến với chương trình, Lê Giang không ngần ngại chia sẻ với khán giả đã phẫu thuật thẩm mỹ hầu như toàn bộ cơ thể trừ mắt và môi là chưa "đụng" vào.

Cùng chia sẻ những kinh nghiệm "xương máu" với Lê Giang còn có ca sĩ Xuân Nghi và người đẹp, doanh nhân Mai Diệu Linh. Qua đó, liệu người xem có tự rút ra bài học cho mình, hay lại theo vết xe đổ cứ thấy xấu thì đập hết làm lại, bất chấp nguy hiểm và đau đớn?

Nghệ sĩ tham gia “Gương hai chiều“. Ảnh: T.L

Con dao hai lưỡi

Ai cũng biết đi sâu mổ xẻ chuyện đời tư sẽ có nhiều điều gây tò mò cho khán giả. Thế nhưng, câu chuyện dẫn đến đâu mới là điều cần nhắm tới. Chỉ kể lể, khóc than, rồi an ủi nhau, rồi tỏ tình, hay thể hiện cái kết hạnh phúc cũng như một màn kịch khiến người ta không dễ tin. Đằng sau những câu chuyện ấy vẫn là mục đích lấy càng nhiều nước mắt, sự tò mò của công chúng càng nhiều càng tốt.

Không phải ngẫu nhiên mà dẫn chương trình cả hai game show này đều là Trấn Thành. Mặc dù nhiều tai tiếng, song anh là MC hút khách nhất hiện nay, sự có mặt của Trấn Thành cũng đã đủ kéo lượt người xem lên cao. Tuy nhiên, sẽ có một điều không tránh khỏi là cách hỏi, cách biểu cảm của Trấn Thành sẽ đi vào lối mòn, và chưa kể những lần “lỡ miệng”, nam MC này vừa diễn vai bi (cảm thông) vừa diễn vai hài (chọc cười khán giả) mà thôi.

Câu chuyện trầm cảm của Hoàng Lê Vy sẽ đi về đâu nếu không có những giải đáp của bác sĩ tâm lý? Rõ ràng, phút giây tâm sự với danh hài Trấn Thành chưa chắc đã là cứu cánh cho nhân vật, trừ khi chính người trong cuộc chịu chữa trị tâm lý thực sự.

Ở chương trình “Quý ông hoàn hảo”, Cát Phượng bật khóc, tiết lộ chuyện “cha đánh mẹ như chó” gây sốc. Rõ ràng, cách nói của Cát Phượng có phần thô tục, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến người xem.

Chuyện “bán đời tư” trong nhiều show truyền hình khá phổ biến. Theo NSƯT Kim Xuân, các game show ngày càng nhiều thì khán giả phải biết “gạn đục khơi trong” chứ không phải “vơ đũa cả nắm”, đánh đồng tất cả. Bởi, cũng có vẻ giống như khai thác đời tư, nhưng có những chương trình xem xong khán giả rất xúc động và có những chương trình xem xong lại thấy nhảm. Đó là sự khác nhau về đẳng cấp. 

Vậy là, mặc dù bị chỉ trích, song chuyện khai thác đời tư nghệ sĩ dường như là không tránh khỏi, không thể thiếu, và là miếng mồi ngon cho các nhà sản xuất. Nước mắt cứ tuôn như mưa, sự than thở khổ sở, rồi nỗi đau uất nghẹn- tất cả là thật hay đang diễn, cũng đều rồi sẽ nhàm chán và nhận lấy đôi khi ngoài sự cảm thông, còn có cả lòng thương hại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn