MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việt Hương khóc nghẹn ngào vì cuộc đoàn tụ sau 45 năm tại Như chưa hề có cuộc chia ly số 135. Ảnh: CTCC

Nghệ sĩ Việt Hương bật khóc trước cuộc đoàn tụ sau 45 năm

ĐÔNG DU LDO | 03/11/2020 15:23

Việt Hương là người đã đồng hành, chung tay trong giai đoạn giúp chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, trở lại. Có mặt tại số phát sóng 135, nữ nghệ sĩ khóc nghẹn trước cuộc đoàn tụ sau 45 năm xa cách.

Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL) chính thức trở lại với chương trình đầu tiên với tên gọi "Khát vọng bình yên".

Không thể thu xếp để đến phim trường theo dõi trực tiếp, ca sĩ Hà Anh Tuấn – một người bạn thân quen của NCHCCCL, đã gửi lời nhắn nhủ: “Như Tuấn đã từng nói, khi nhìn thấy những cuộc đoàn tụ, Tuấn cảm thấy hạnh phúc trong mình dâng lên. Đó là nguồn cảm hứng để Tuấn sống và làm việc và tin vào những điều may mắn tốt đẹp mỗi ngày. Chúng ta mỗi người một tay, mỗi người một chút nỗ lực sẽ giúp cho chương trình đi lâu dài và bền vững.

Điều mong mỏi nhất của những người Việt Nam là đất nước ta sẽ không còn những đứa trẻ đi lạc, những người lạc nhau nửa cuộc đời, hay thậm chí cả cuộc đời. Hà Anh Tuấn hy vọng những khán giả yêu thích chương trình, hãy giúp sức cho chương trình bằng cách này hay cách khác”.

Là người đã đồng hành, chung tay trong giai đoạn hỗ trợ NCHCCCL trở lại, giúp chương trình kết nối với cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, nghệ sĩ Việt Hương cũng có mặt tại phim trường để tâm sự: “Khi nghe tin chương trình dừng lại, tôi rất sốc. Tôi là người mau nước mắt. Tôi tiếc vô cùng. Sự lan tỏa của chương trình diễn ra ở khắp nơi chứ không riêng một tiểu bang nào đó.

Sau đó chương trình quay trở lại, bản thân tôi và ông xã, dù đi năm châu bốn bể cũng sẽ đồng hành tìm kiếm giúp NCHCCCL”.

Việt Hương và ông xã tại chương trình. Ảnh: CTCC

Cuộc đoàn tụ đầu tiên của số mới phát sóng được đặt tên là “Nam Bắc Trung Hiếu Thảo Thuận Hòa Bình”.

"Nam Bắc Trung Hiếu Thảo Thuận Hòa Bình" đoàn tụ sau 45 năm xa cách nhờ sự giúp sức của cộng đồng mạng.

Khi hồ sơ này được đăng tải trên Fanpage chính thức của NCHCCCL, chỉ trong một thời gian ngắn, bài đăng đã nhận được hàng trăm ngàn lượt tương tác.

Và chỉ sau vỏn vẹn 8 tiếng, một bài chia sẻ của cộng đồng người Bình Thuận đã mang lại tin mừng. Có một khán giả đã nhắn tin vào hộp thư của NCHCCCL thông báo ông Trung chính là người chú ruột thất lạc đã lâu của gia đình.

Sau khi ekip xác minh đã chứng thực mối quan hệ máu mủ, ông Trung đã được đoàn tụ trên sân khấu NCHCCCL với 4 người anh em của mình sau 45 năm lưu lạc.

Việt Hương không cầm được nước mắt. Ảnh: CTCC

Chứng kiến cuộc đoàn tụ đầu tiên trong NCHCCCL trở lại sau thời gian tạm dừng, Việt Hương khóc nức nở trên sóng vì hạnh phúc cho nhân vật và cho chính chương trình.

Ở cuộc đoàn tụ thứ 2, mang tên “Cuộc đoàn viên sau 81 năm ly tán”, câu chuyện này bắt đầu từ 1 lá thư, gửi tới từ Lục Ngạn, Bắc Giang.

Người con trai đăng ký tìm gia đình cho người mẹ già – bà Hoàng Thị Duyên, chia phôi với toàn bộ người thân, tính đến nay là 81 năm.

Năm ấy, mẹ bà Duyên mới sinh cô con gái, đặt tên là Hương. Vì hoàn cảnh khó khăn, nên người mẹ rứt ruột đem bà Duyên (khi đó mới 9 tuổi) cho người ta nuôi. Từ đó, bà Duyên hoàn toàn ly tán với gia đình.

Gần 80 năm sau, con trai của bà Duyên đã thay mẹ đăng ký tìm người thân bên họ ngoại thất lạc. Chưa kịp đoàn tụ, thì bà Duyên do tuổi già đã mất cách đây không lâu, còn bà Hương ngần ấy năm qua vẫn luôn đi tìm chị. Vì chị em họ tìm nhau, âm dương cách biệt nhưng huyết thống ko đứt rời.

Con trai của bà Duyên đã đoàn tụ cùng các anh chị em họ ngoại và được gọi điện thoại trực tuyến cho dì ruột - bà Hương, trên sân khấu NCHCCCL.

Ở lần trở lại này, NCHCCCL không còn phát trực tiếp trên VTV như suốt 13 năm qua. Thay vào đó, NCHCCCL được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến, gồm: Ứng dụng NCHCCCL trên thiết bị di động, kênh Fanpage và kênh Youtube cùng tên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn