MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghỉ lễ Noel, Tết dương lịch ra Phú Quốc khám phá “Tứ quý hòn”

Lục Tùng LDO | 10/12/2021 20:07

KIÊN GIANG – Dịp nghỉ lễ Noel, Tết dương lịch, nhiều du khách chọn Phú Quốc (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) để khám phá “Tứ quý hòn”.

Tại Kiên Giang, hoạt động du lịch đã bình thường trở lại. Do đó, du khách các nơi có thể lên kế hoạch cho nhiều chuyến khám phá vào dịp lễ Noel, Tết dương lịch. Nói đến du lịch Kiên Giang, quả là rất khó để lựa chọn điểm đến cho kỳ nghỉ dưỡng không có quá nhiều ngày.

Một góc biển trời Phú Quốc nhìn từ cáp treo Hòn Thơm. Ảnh: LT

Bởi nơi đây có quá nhiều danh thắng đi vào lòng người nhiều thế hệ. Bên cạnh Hà Tiên quyến rũ với nét cổ kính của kiến trúc chùa, miếu lưu dấu thời gian; Kiên Lương làm lưu luyến bước chân người phương xa với huyền tích về danh thắng hòn Phụ Tử, Chùa Hang; hay một Hòn Đất oai hùng với di tích kháng chiến gắn liền với tên nhân vật anh hùng Chị Sứ đi vào sách giáo khoa.... Tùy sở thích, điều kiện mà mỗi người có sự chọn lựa cho riêng mình. Nhưng với nhiều người, Phú Quốc vẫn sừng sững riêng một góc trời.

Dinh Cậu- trái tim du lịch của Đảo Ngọc Phú Quốc. Ảnh: LT

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khái niệm du lịch Phú Quốc đã không còn đơn thuần là đến nghỉ dưỡng ở ngay trên Đảo Ngọc trong tư duy của nhiều người. Nhất là giới trẻ, gần đây truyền tai nhau một tour du lịch khám phá “Đảo trong đảo” đẹp đến mê hoặc lòng người.

Đó chính là tour khám phá 4 hòn đảo đẹp ngoài khơi của Đảo Ngọc mà giới du lịch tự suy tôn là “Tứ quý hòn” gồm: Hòn Mây Rút trong, hòn Mây Rút ngoài, hòn Gầm Ghì và hòn Móng Tay. Đây là những hòn (đảo nhỏ) còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên.

Nước ở “Tứ quý hòn” trong đến mức có thể nhìn thấu san hô đang chấp chới màu xanh bên dưới đáy nước. Ảnh: T.H

Vẫn những bãi cát trắng đến mịn màng rực rỡ giữa biển nước xanh trong, nhưng nơi đây vẫn giữ được màu xanh của cây, của lá chạy dài đến tận mép nước.

Chính sự hoang sơ này như màng lọc tự nhiên khiến cho không gian nơi đây yên tĩnh và đặc biệt là nước biển trong đến mức có thể nhìn xuyên thấu xuống những rạn san hô đang chấp chới dưới đáy biển…

Tất cả tạo nên một không gian bình yên, khiến bạn cảm thấy như được trở về với thiên nhiên, tẩy rửa bụi trần sau những ồn ào đến nghẹt thở của cuộc mưa sinh. Đến đây, du khách có thể lặn ngắm san hô dưới lòng đại dương, câu cá, cho cá ăn, chụp hình “sống ảo”… Sau đó, ngả mình trên chiếc võng đung đưa mắc ngay trên mặt biển để đạt đến tận cùng xúc cảm thu cả bầu trời vào lòng bàn tay.

Ngả mình trên võng mắc trên mặt nước biển sẽ mang lại cho mình cảm xúc thu cả trời nước vào lòng bàn tay. Ảnh: T.H

Trong nghe tiếng nhạc điệu của sóng biển rì rào. Ngắm nhìn biển trời rồi thả hồn theo thế giới mênh mông, sẽ mang đến cho du khách cảm xúc chạm đến tận cùng hạnh phúc. Và đừng quên thưởng thức các loại cá, tôm, cua, sò, ốc… đặc sản nơi đây. Đặc biệt là con nhum, hay còn gọi là cầu nhím. Đến Phú Quốc và khám phá “Tứ quý hòn” để con tim, xúc cảm trở về với thiên nhiên, cho đời thêm bình yên...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn