MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghĩ nhiều

Việt Văn LDO | 09/07/2024 08:07

Kết thúc vòng tứ kết của EURO 2024, ba ông bạn lại ngồi bàn luận, họ thích ngồi với nhau vì được “chém” thoải mái, không phải giữ gìn. Chơi với nhau từ nhỏ nên chả ai giận ai. Ông cao gầy tóc muối tiêu là fan của “cơn lốc màu da cam” nên vui ra mặt, ông bảo bữa nay các ông gọi thoải mái, tôi khao.

Sau vài món khai vị, món chính bưng lên, nhưng cả ba chỉ ăn gọi là còn lại chủ yếu là nói chuyện. Ông cao gầy nức nở khen cái anh huấn luyện viên tài giỏi trong chiến thuật, biết phát huy sức mạnh của toàn đội, nên “cơn lốc” đã trở lại. Nhưng anh ấy chỉ giỏi khi nắm đội tuyển còn khi nắm câu lạc bộ lại không thành công.

Ông nhỏ thó tóc bạc là fan của Đức nên không vui, bảo do cái ông huấn luyện viên trẻ măng thay đổi chiến thuật nên “cỗ xe tăng” đứt xích, chứ nếu cứ giữ nguyên đội hình vòng bảng đã khác.

Ông béo tròn đầu như quả dưa không theo đội nào chỉ thích xem bóng đá như một thú vui “xả xì trét” dễ chịu nhất trên đời nên ai thắng cũng được, miễn là đá đẹp, xem sướng mắt. Còn ai thắng kiểu xấu xí, ông không thích nhưng cũng chả chê. Vì bóng đá nó cũng như cuộc đời, mỗi người một hệ giá trị.

Lúc này, ông mới lên tiếng: Người thông minh cũng như người sáng tạo hay nghĩ nhiều. Và nghĩ nhiều quá thành ra nghĩ quẩn. Như ông Pep mấy năm trước làm mất của Man xanh 1 cái Cúp Champions League cũng vì nghĩ quá nhiều nên thay hẳn chiến thuật trận chung kết để rồi thất bại cay đắng dưới tay Tuchel.

Thường đã thắng chả ai thay đổi nhưng người nghĩ nhiều lại sợ nếu không đổi đội hình, đổi chiến thuật lại sợ đối phương bắt bài thì nguy. Nên cứ đổi để gây bất ngờ cho đối phương. Vả lại, người sáng tạo không đổi mới không chịu được. Họ luôn tìm kiếm thách thức để khẳng định mình. Cuộc đời cũng vậy, sợ nhất là nhân vật Độc Cô Cầu Bại trong truyện chưởng của Kim Dung, võ công siêu phàm chỉ mong tìm được cao thủ đủ đấu với mình vài ba hiệp để khỏi rơi vào sự tịch mịch, cô đơn mà không tìm nổi.

Hai ông bạn gật gù tâm đắc thì em phục vụ mắt sắc như dao tiến lại xen ngang: các bác gọi thêm món gì cho nhà em đi, nãy giờ các bác mải buôn quá, đồ nhậu trên bàn hết cả rồi. Ông tóc muối tiêu cười: để bọn anh nghĩ đã. Ăn mãi món cũ chán rồi, mà thử món mới biết đâu dạ dày bọn anh lại phản đối thì nguy!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn