MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngọc Sơn chia sẻ với khán giả về tình cảm dành cho danh ca Họa Mi. Ảnh: NSCC.

Ngọc Sơn: Tôi ngưỡng mộ danh ca Họa Mi từ nhỏ, từng mong được hát chung

ĐÔNG DU LDO | 10/11/2022 09:37

Gặp lại Họa Mi trong sự kiện của đêm nhạc cố nhạc sĩ Lam Phương, Ngọc Sơn không ngại chia sẻ về chuyện từng ngưỡng mộ đàn chị và mong có ngày lên sân khấu hát chung.

Trong buổi gặp gỡ ở sự kiện giới thiệu đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Lam Phương mang tên Ngày hạnh phúc, nhiều nghệ sĩ gạo gội đã tham gia như danh ca Họa Mi, ca sĩ Ngọc Sơn, các giọng ca trẻ: Thu Hằng, Tùng Anh, Bảo Nam, anh Lâm Minh Sỹ Vũ (cháu ruột của nhạc sĩ Lam Phương).

Theo chia sẻ từ anh Khoa Nguyễn - tổng đạo diễn chương trình, đêm nhạc được tổ chức vào tối 26.11.2022 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) quy tụ nhiều tên tuổi: danh ca Thái Châu, danh ca Họa Mi, danh ca Ngọc Ánh, ca sĩ - nhạc sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Lệ Quyên… cùng nhiều giọng ca trẻ nổi bật khác.

Đại diện gia đình nhạc sĩ Lam Phương, Lâm Minh Sỹ Vũ gửi lời cảm ơn đến vợ chồng nghệ sĩ Việt Huơng đã đồng hành cùng gia đình trong việc hỗ trợ đưa tro cốt của ông về đất mẹ sau gần nửa thế kỷ.

Danh ca Họa Mi chia sẻ cô có mối duyên đặc biệt với nhạc sĩ Lam Phương trong thời gian sống ở Pháp từ cuối thập niên 1980. Thời điểm đó, nhạc sĩ gốc Kiên Giang vô tình đọc được một bài báo về Họa Mi và ấn tượng với hình ảnh cũng như câu chuyện cuộc đời của cô nên đã đặt cả cảm hứng, cảm xúc viết nên bài hát Em đi rồi.

Dù trước đó chưa từng quen biết nhau, Lam Phương đã tìm đến Họa Mi và gửi tặng bài hát mà ông vừa sáng tác khiến nữ ca sĩ vô cùng bất ngờ, cảm kích. Danh ca U70 chia sẻ, khi cô thể hiện ca khúc này đã nhận được sự yêu mến của rất nhiều khán giả Việt Nam cho đến hải ngoại.

“Bài Em đi rồi đến nay đã tồn tại gần 35 năm nhưng ca khúc vẫn còn ghi dấu ấn trong lòng đông đảo công chúng yêu nhạc. Mỗi khi đi hát và được khán giả yêu cầu hát Em đi rồi, tôi đều cảm thấy vinh dự và cảm động”, nữ ca sĩ tâm sự.

Họa Mi chia sẻ thêm: “Em đi rồi là bài hát đầu tiên khi tôi bước chân ra hải ngoại và bài hát này đã chắp cánh cho tiếng hát Họa Mi, giúp tôi được khán giả yêu thương nhiều hơn”.

Danh ca Họa Mi kể chuyện kỉ niệm với cố nhạc sĩ Lam Phương. Ảnh: NSCC.

Ngoài Họa Mi, Ngọc Sơn cũng nhận được sự chú ý khi là một trong những giọng ca xuất hiện trong đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Lam Phương. Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, nam ca sĩ bày tỏ lòng mến mộ và kính trọng đối với tài sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương cũng như sự yêu thích đối với các nhạc phẩm sống cùng năm tháng mà ông tạo nên. Đó là lý do khiến nam ca sĩ quyết định nhận lời biểu diễn trong đêm nhạc Ngày hạnh phúc dù ngày 26.11 tới cũng là sinh nhật của anh.

“Tôi biết khá nhiều về nhạc sĩ Lam Phương và ấn tượng với nhiều ca khúc của ông như: Thành phố buồn, Xin thời gian qua mau, Duyên kiếp, Khóc thầm, Thao thức về em… Lam Phương là một nhạc sĩ rất biến đổi, các chiêu thức âm nhạc rất là nhiều và có phần hợp với phong cách của tôi. Âm nhạc của Lam Phương rất huyền bí, biến đổi tài tình. Tôi có thể cảm nhận rõ những lời ca, nốt nhạc tuyệt vời của ông và khán giả cũng vậy. Các chương trình về Lam Phương luôn thu hút rất đông khán giả, tôi hát cả chục show ở khắp nơi thì đều thành công hết chục show”, giọng ca sinh năm 1968 chia sẻ.

Nhân dịp gặp gỡ đàn chị Họa Mi, Ngọc Sơn cũng tiết lộ từng ngưỡng mộ và thần tượng đàn chị thuở mới vào nghề. Khi còn là sinh viên trường nhạc, anh thường xuyên ngồi dưới sân khấu nghe nữ danh ca biểu diễn và khao khát được một ngày lên đứng chung sân khấu.

Thể hiện những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương, Ngọc Sơn thừa nhận anh không ngại bị khán giả so sánh, nhận xét với những nghệ sĩ khác. “Họ có thể thoải mái so sánh bất cứ điều gì, đó là chuyện tốt thôi, không có gì hết. Sợ thì tôi không sợ vì mỗi người có một quan điểm riêng, nhiều khi có người thích kiểu này, người lại thích kiểu kia, đó là chuyện bình thường”, nam ca sĩ thẳng thắn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn