MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người dân Hải Dương thích thú ngồi bệt xem phim đen trắng thời bao cấp

Hoàng Thông LDO | 26/11/2023 08:06

Phim đen trắng thời bao cấp được Bảo tàng tỉnh Hải Dương chiếu tối cuối tuần đã gây sự tò mò, thích thú với nhiều người. Họ ngồi bệt giữa trời bắt đầu mùa đông khá lạnh, say sưa xem phim. Nhiều người như được sống lại tuổi thanh xuân của mình.

Tối 25.11, Bảo tàng tỉnh Hải Dương tổ chức trình chiếu phim về thời bao cấp để phục vụ miễn phí người dân Hải Dương. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ trưng bày chuyên đề “Nhớ về thời bao cấp” được Bảo tàng khai mạc cách đây ít ngày.

Mặc dù 20h tối mới công chiếu, nhưng nhiều người đã đến bảo tàng rất sớm để ngắm các hiện vật của thời bao cấp và háo hức đếm thời gian trôi để được xem phim.

Khi những thước phim đen trắng được khởi chiếu, nhiều người hân hoan vỗ tay, thỉnh thoảng có người lớn tuổi mắt đăm chiêu, trầm ngâm vì phim đã gợi nhớ lại tuổi trẻ của họ với những lần háo hức đến quên ăn để được ngồi bệt dưới đất xem phim.

Bà Nguyễn Thị Huê - Giám đốc Bảo tàng Hải Dương - cho hay, ngoài việc trưng bày các tài liệu, hình ảnh, hiện vật… thời bao cấp, bảo tàng còn chọn lọc những bộ phim của thời kỳ này để trình chiếu cho người dân xem miễn phí.

Theo bà Huê, việc chiếu phim vừa tạo không gian cho người dân thư giãn cuối tuần, lại đem đến cho họ những trải nghiệm xưa cũ để sống lại một thời kỳ của lịch sử.

Hơn hết là đem những giá trị xã hội đến với tâm hồn giới trẻ, giúp họ nhìn nhận được một giai đoạn lịch sử của đất nước để thêm yêu những thành tựu của đổi mới.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi chiếu phim:

Nhiều người đến bảo tàng từ rất sớm háo hức được xem phim đen trắng dù thời tiết buổi tối khá lạnh.
Ban tổ chức phát phiếu miễn phí để người dân vào xem phim. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến xem cùng.
Phim đen trắng giữa thời đại 4.0 gây sự thích thú đối với nhiều người, nhất là giới trẻ và các em nhỏ.
Anh Nguyễn Quang Sơn (33 tuổi) đưa con nhỏ đến xem phim để con cảm nhận được không khí vui vẻ, thoải mái dịp cuối tuần tại Bảo tàng Hải Dương.
Người dân thích thú được thư thái ngồi bệt xem phim giữa thời tiết se lạnh.
Đến thời điểm trình chiếu bộ phim “Chuyến xe bão táp”, người dân đến càng đông, chật kín sân bảo tàng.
Người lớn cùng trẻ nhỏ chăm chú theo dõi không bỏ qua chi tiết nào của phim.
Bùi Thị Ngân Hà - sinh viên Học viện Ngoại giao - cùng gia đình đến xem phim. Ngân Hà cho rằng, hoạt động này vừa mang tính trải nghiệm, thư giãn, vừa đem lại giá trị về mặt lịch sử, giáo dục đối với lớp trẻ như Hà.

Chị Nguyễn Thị Hồng Quyên (30 tuổi) cùng bạn đi xem phim. Chị cho biết, đây là cảm giác mới lạ đem lại sự thư thái. Những hoạt động này ngoài tạo “sân chơi” cho các trẻ còn giúp các bé tránh cắm đầu vào điện thoại mà được ra chỗ đông người vui chơi cùng gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (64 tuổi) cho hay, hoạt động này đã gợi nhớ lại thanh xuân của bà với những lần trốn gia đình đi xem phim, có khi chen chúc đến ngộp thở hoặc mất cả dép giữa đám đông háo hức, chen lấn để được xem phim.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn