MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người không nhận sai

Việt Văn LDO | 19/07/2024 07:00

Không ai phủ nhận tài năng của ông dù hình thể của ông thấp bé nhẹ cân nhưng nhiều người phải ngước nhìn. Chỉ số IQ của ông hơn hẳn nhiều người. Kiến văn ông phong phú, vận dụng linh hoạt, quyết đoán và tự tin, không ngần ngại trước bất cứ việc gì. Bạn bè đặt nickname của ông là O.K vì cái gì vào tay ông cũng xong hết.

“Ngựa hay thường có tật”, được tung hô nhiều, nhất là thời buổi “ảo tung chảo”, ông càng nghĩ mình to, “chả sợ bố con thằng nào”. Ông nghĩ mình làm gì cũng đúng, nghĩ gì cũng hay. Ở nhà, vợ con đố ai dám ho he, cãi một câu là ông quắc mắt vì quả thực cơ ngơi gia đình một tay ông tạo ra. Ngoài xã hội, với vị trí trưởng phòng chuyên môn, ông có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của một công ty kinh doanh, nên ít nghe phản biện từ cấp dưới.

Không ai cưỡng được quy luật của thời gian, vài năm gần đây, trí tuệ của ông bắt đầu suy giảm. Mọi người xung quanh nhận ra điều đó, nhưng ngại uy tín ông, không dám nói, chỉ có ông là sống trong ảo tưởng. Một số quyết định của ông liên tiếp phải trả giá nhưng ông luôn biện minh, đổ tại hoàn cảnh, cho là không gặp may.

Mới đây, vì một tính toán sai lầm mà con trai ông không được đi du học nước mà nó yêu thích nhưng ông cũng không nhận sai mà nói bởi lòng người thay đổi.

Hồi giải EURO mới bắt đầu, ông hết lời ca ngợi CR7 dũng cảm dám đứng ra gánh cả đội và luôn nhắc câu “Gừng càng già càng cay”. Đến khi CR7 đón nhận sự thật bẽ bàng, góp phần vào thất bại của Bồ, ông vẫn bảo do lỗi huấn luyện viên không linh hoạt chiến thuật.

Anh chơi với ông như một bạn vong niên nhiều năm, thấy rõ sự xuống dốc của một người tài nhưng cũng ngại không nói. Lần gặp ông mới đây, thấy ông buồn bã than thở vì những thất bại gần đây, anh mới bảo: Cuộc đời có lên, có xuống, không ai mãi ở đỉnh cao. Nhưng phải nhận biết rõ quy luật đó của cuộc sống để thay đổi. Cũng như ai cũng có lúc sai, lúc đúng. Nhận sai không có nghĩa là hạ thấp mình đi mà nhiều khi còn nhận được sự thông cảm của nhiều người hơn.

Ông cười: Không phải tôi không biết tôi có lúc sai, nhưng mà không quen nhận, thấy ngượng mồm lắm!

Anh cũng cười: Em biết em nói thẳng với bác kiểu “bề trên” đó cũng là sai rồi. Nhưng thôi, em và bác cũng già cả rồi. Sai, đúng xét cho cùng cũng tùy ở góc nhìn thôi, có thể sai ở góc độ này, nhưng đúng ở góc độ khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn