MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người lắng nghe

Việt Văn LDO | 20/05/2023 12:07
Mới mùng 1 mà quán cà phê quen thuộc đầu ngõ đã lao xao. Đám đông chuyện trò rôm rả từ lương thưởng, nắng nóng đến thắp hương đầu tháng. Giờ mọi thứ vừa nhanh vừa linh hoạt hơn, có người khoe bận quá nên thắp hương từ 28, đồ lễ đầy đủ, dĩ nhiên là không đưa món măng cụt vào đĩa.

Rồi vui mồm bảo cái ông nghệ sĩ nhân dân nhà sâu trong ngõ, xưa có biết cúng bái gì đâu, sau nghe một thầy phán chăm lau dọn, sắp lễ bàn thờ hẳn, kết quả sau thăng tiến vù vù. Còn nhà ông kia được thầy phong thủy đặt lại mộ, đường công danh sáng bừng bừng, nhưng bất ngờ khi ông thầy chết, không biết có phải âm binh trỗi dậy không mà tự nhiên nhà ông kia lụi bại, thân bại danh liệt.

Nhớ lại lần gặp một thầy khoe đã từng làm ở trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, ngồi ăn cơm trưa cùng bảo: Giờ thân xác ngồi đây, nhưng hồn phiêu diêu ở nơi khác nên thầy mệt lắm. Rồi thầy chỉ ra quán bia đối diện, bảo: Nếu thầy luyện được phép, hô một tiếng cho cái biển kia đổ xuống rồi hô lại dựng nó lên thì mới là giỏi. Sắp tới, thầy phải đi học thêm chữ Hán. Thầy kể có lần đã tìm hộ xe máy bị mất cho một người dân, đọc đúng tên quán đang giữ đồ ăn cắp của người ta.

Một ông thầy khác nổi tiếng được dân vùng đồn đại như “Thần Siêu Thánh Quát” (Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát) có lần vừa nghe điện thoại đã bảo anh chàng  đầu đây bên kia là tháng tới bố anh mất, quả nhiên đúng thật, khiến anh chàng thất kinh, bái phục. Về sau, thầy bảo vì lúc chuông reo, thầy nghe hệt như tiếng kèn đám ma. Đó gọi là được “sang tai”.

Một bà giáo về hưu xưa chả xem bói gì, tự nhiên mua tượng về, lập điện và nói vanh vách mọi chuyện từ vụ ông chồng bà xưa ở bên Hungary “tí toáy” với ai, làm ăn như thế nào tới cả hai anh nào đang tán cô con gái rượu và nhà cửa, phúc phần hai anh đó ra sao.

Khi cuộc sống có nhiều bất ổn, con người ta thường tìm về tôn giáo, thường hướng về đời sống tâm linh. Nhưng mọi thứ chỉ như liều thuốc giảm đau mà không thể trị tận gốc nỗi đau.

Có một câu nói thấm thía: Ngày nào cũng là một ngày đẹp, bởi sẽ có một ngày bạn không thể dậy để nghe tiếng rao đường phố.

Cũng như hai câu thơ của thiền sư Thích Nhất Hạnh “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/Đã cho ta ngày mới để yêu thương”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn