MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim “Người yêu dấu” kết thúc viên mãn. Ảnh: CMH

“Người yêu dấu” kết đảo chiều, cặp chính viên mãn, phim bị chê dài dòng

An Nhiên LDO | 19/11/2023 07:57

Hành trình phim “Người yêu dấu” khép lại với cuộc hội ngộ đẫm nước mắt nhưng hạnh phúc của cặp đôi chính. Tuy nhiên, nhiều tình tiết bị chê dài dòng, vô lí.

Tối 18.11, tập cuối phim “Người yêu dấu” (My Dearest) lên sóng với thời lượng 100 phút.

Theo thống kê, rating real-time (tỉ suất người xem thời gian thực) của phim ở mức cao - 32%, hứa hẹn giúp rating trung bình trên toàn quốc của tác phẩm ở mức 13-15%.

Kết viên mãn

Trái với lo lắng của khán giả về một kết thúc buồn dành cho cặp đôi Jang Hyun (Nam Goong Min) và Gil Chae (Ahn Eun Jin), cuối cùng cả 2 đã có cuộc hội ngộ đẫm nước mắt bên bờ biển.

Cụ thể, sau khi Jang Hyun thực hiện lời hứa với thế tử So Hyun là giúp những tù nhân Joseon được trở về quê hương, anh bị triều đình truy đuổi vì làm trái lệnh vua.

Trong giây phút sinh tử, Nam Yeon Joon (Lee Hak Joo) đã tìm cách cứu Jang Hyun và để anh rời đi. Sau đó, dù Yeon Joon âm thầm cho người tìm kiếm tung tích Jang Hyun nhưng không có bất kì thông tin nào.

Nhiều năm sau đó, Gil Chae vẫn tiếp tục tìm kiếm lang quân của mình. May mắn, cô tìm gặp được ông lão đã cứu sống Jang Hyun trước đó.

Tuy nhiên, do bị mất trí nhớ nên Jang Hyun luôn đi tìm Gil Chae ở những địa điểm cũ trong vô thức. Đây cũng là lí do cả 2 không thể gặp được nhau trong suốt một thời gian dài.

Hai nhân vật chính mất nhiều thời gian để tìm kiếm nhau. Ảnh: Nhà sản xuất

Sau cùng, Gil Chae nhớ lại những lời từng nói với anh trước đó - về một cuộc sống bình yên ở một căn nhà trên núi Neunggeun-ri. May mắn khi tìm đến đây, cô gặp được người thương.

Nhưng phải đến khi Gil Chae nhắc lại những kỉ niệm cũ - về người chồng cô đang tìm kiếm và lời hứa của cả hai, Jang Hyun mới bật khóc nhận ra cô.

Phim khép lại với phân cảnh hội ngộ đẫm nước mắt của Gil Chae và Jang Hyun trên bãi biển. Cuối cùng, sau nhiều khổ ải, biến cố, họ cũng được ở bên nhau.

Diễn xuất của Nam Goong Min và Ahn Eun Jin trong phân cảnh này thuyết phục người xem. Số đông nhận định, đây là phân cảnh họ tâm đắc nhất trong tập cuối.

Nhiều tình tiết vô lí

Dù thời lượng trong tập cuối của “Người yêu dấu” lên đến 100 phút, song phim vẫn bị chê vì có nhiều tình tiết chưa thuyết phục.

Trong đó, trái với những gì nhà sản xuất hé lộ trước đó về danh tính kẻ điên bị giam trong nhà tù là Gil Chae thì thực tế, khi phim lên sóng, người này lại là Ryang Eum (Kim Yoon Woo).

Theo lời Ryang Eum kể với Trì binh Shin Yi Rip - quan chức của Saheonbu đang điều tra về Jang Hyun, những gì được ghi chép không phải là sự thật. Ngoài ra, Ryang Eum cũng mong muốn biết được việc Jang Hyun giờ ra sao.

Thế nhưng, đến khi hết phim, việc Ryang Eum có được biết cuộc sống hiện tại của Jang Hyun hay không, không được tiết lộ.

Nhân vật tù nhân bí ẩn lộ diện là Ryang Eum - người em thân thiết của nam chính. Ảnh: CMH

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhân vật Shin Yi Rip cũng bị chê thừa thãi khi đến cuối cùng, dù đã điều tra về những người thân cận với Jang Hyun song những ghi chép sai lệch liên quan đến thế tử và Jang Hyun vẫn không được đính chính.

Ngoài ra, việc biên kịch để nam chính 2 lần liên tiếp bị mất trí nhớ cũng bị đánh giá vô lí và không cần thiết.

Một bộ phận người xem nhận xét, kết thúc viên mãn của phim giống như được quay lại để làm hài lòng khán giả - những người đã dành thời gian theo dõi hành trình hơn 3 tháng của tác phẩm.

Tuy nhiên, nếu kết thúc buồn, họ cho rằng, sẽ để lại dư âm và day dứt hơn, vì ngay từ ban đầu mạch phim và câu chuyện đã sóng gió, bi thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn