MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nguyên tắc và linh hoạt

Việt Văn LDO | 18/07/2024 08:51

Em họ anh là một giảng viên có tiếng, được nhiều sinh viên biết đến. Cậu học tiến sĩ ở nước ngoài, đẹp trai, cao to, kiến văn rộng, lại giỏi phương pháp sư phạm. Trên bục giảng, cậu rất nhiệt tình và tâm huyết truyền đạt kiến thức cho sinh viên, còn ngoài đời, cậu lại không thân thiết với bất cứ một sinh viên nào, kể cả không kết bạn trên Facebook.

Trong một bữa giỗ họ hàng, lúc trà dư tửu hậu, cậu bảo anh: Khi em đi dạy một lớp mới, nguyên tắc đầu tiên em lưu ý sinh viên là chỉ được hỏi thầy về chuyên môn, bài vở, trong giờ dạy. Ngoài giờ dạy tuyệt đối không bao giờ được nhắn tin hay gọi điện thoại làm phiền em.

Anh hỏi lại: Thế lỡ học trò có việc gì khẩn thì sao? Cậu cười nhạt: Học trò thì có chuyện gì mà gọi? Chuyện riêng tư thì không thể và cũng không nên gọi thầy cô, còn chuyện học hành thì hỏi ở lớp là đủ. Cần có khoảng cách giữa thầy cô và sinh viên để mọi thứ rạch ròi, sòng phẳng từ đầu, như bên Tây họ cũng vậy.

Bà chị dâu anh cũng là một giảng viên nghe vậy xen vào, giọng đầy phản đối: Chị thì khác, chị đi dạy không bao giờ nghĩ mình chỉ là cô giáo, mà còn là một người bạn của học trò. Khi chúng nó có việc gì cần gọi chị ngoài giờ dạy, mà chị giúp được thì chị vẫn sẵn sàng. Cậu đặt ra nguyên tắc vậy thì không sai. Nhưng mà biết đâu nhờ những lúc liên hệ ngoài giờ lên lớp ấy, thì mình lại làm được điều gì đó có ích cho học trò.

Đến đó giọng bà chị dâu trầm xuống, kể tiếp: Cho đến bây giờ thì chị vẫn nhớ chuyện mình đã kịp thời nghe một lời tâm sự của một cô sinh viên thất tình, tính tự tử. Khi cô bé đã uống thuốc ngủ rồi, mới gọi điện thoại cho chị, và may quá, chị đã kịp gọi người đến đưa cô bé vào bệnh viện cứu sống.

Cậu em họ im lặng, mặt thoáng chút trầm ngâm. Anh vỗ vai cậu bảo: Thôi, trong cuộc sống, ai cũng có những nguyên tắc riêng, những cách sống riêng, cứ làm những gì mình tin và cho nó hợp lý là được. Nhưng cũng phải linh hoạt, uyển chuyển, không nhất thiết lúc nào cũng phải làm theo nguyên tắc. Nhiều khi, nguyên tắc quá không bằng vô nguyên tắc cậu à!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn