MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhạy cảm

Việt Văn LDO | 18/10/2023 07:36

Anh vốn người trầm tĩnh mà hôm đó trở nên bực tức, cáu bẳn, chỉ vì nghe một chiến hữu kể rằng bạn anh nói xấu anh. Thế là anh mắng lại xa xả bạn mình mà không cần kiểm chứng. Người ta bảo anh là văn nghệ sĩ nên dễ nhạy cảm, mong manh hơn người thường, nhiều khi vui đấy rồi buồn ngay

Nhưng cũng như những chàng trai chơi bóng Nam Mỹ, bốc nhanh rồi nguội nhanh, anh sau cơn giận, đã học cách mấy ông thầy, ngồi tĩnh lại và tự vấn mình để suy xét mọi chuyện đúng sai.

Ông anh ngoài xã hội, làm thầu xây dựng bình thản: Người ta hay bị đóng khung trong định kiến. Trước, bố tôi bảo văn nghệ sĩ là kỹ sư của tâm hồn như nhà giáo vậy nên tôi luôn kính trọng nể phục bất kể ai hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Nào ngờ tiếp xúc mới thấy có ông sống tệ lắm, đánh mắng, chửi bới, coi thường vợ con, được tí ti thành công là sa vào ăn nhậu tối ngày, rung đùi tự mãn.

Có một số lại tôn thờ đồng tiền, coi to như bánh xe bò nhưng mở mồm giả giọng khinh tiền. Sống thì hà tiện, bủn xỉn mời ly cà phê sáng cũng né, chỉ khôn ăn người thôi. Ngược lại, có nghệ sĩ sống cực kỳ hào sảng, phóng khoáng, toàn lo giúp người thôi mà không cần báo đáp. Họ không coi tác phẩm của mình là “bố đời” mà luôn chấp nhận những lời khen, chê dù cực đoan đến mấy, vì khi tác phẩm được công bố thì nó phải chấp nhận sự phán xét của công luận.


Thời gian sẽ là quan tòa công minh nhất, vì tác phẩm hay không ai vùi dập được dù có phải mất hàng chục năm như bộ phim “Vương quốc nhục cảm” (tên gốc là In the realm of the senses) của cố đạo diễn Nagisa Oshima (Nhật bản) từng bị cấm chiếu ở nhiều quốc gia trên thế giới vì đóng cảnh sex thật và bị coi là phim khiêu dâm, cho mãi đến sau này mới được minh oan. Nhưng Nagisa Oshima chỉ có một. Còn những thứ giả vờ làm Nagisa thì khá nhiều.

Bạn chỉ cười: Chỉ có người trong cuộc là biết rõ mình nhất, trừ phi họ cố tình không muốn biết.

Huấn luyện viên người Italia nổi tiếng Fabio Capello xưa từng nói sáng nào cũng nhìn vào gương để tự hỏi xem mình đã cố gắng hết sức chưa. Còn ta cũng nên nhìn vào gương để tự hỏi chúng ta đã hiểu rõ mình chưa, biết mình muốn gì chưa và thực sự gương mặt nào là gương mặt chân thực nhất của mình!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn