MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những bộ phim kinh dị Thái Lan không dành cho người yếu bóng vía

Thu Hà LDO | 23/03/2020 18:55

Phim kinh dị của xứ chùa Vàng có một sức hút mạnh mẽ không thua kém gì những phim tình cảm Hàn Quốc hay hành động Âu Mỹ. Tình người duyên ma; Hai thế giới, một tình yêu; Chiếc vòng ma... là những bộ phim kinh dị Thái Lan rùng rợn nhất. 

Tình người duyên ma

Tình người duyên ma có lẽ là phim kinh dị Thái Lan được biết đến nhiều ở Việt Nam. Phim được công chiếu năm 2013 và ngay lập tức đã trở thành hiện tượng phòng vé, được công chúng đánh giá cao vì vừa có yếu tố kinh dị, vừa tình cảm, hài hước.

Chuyện kể về chàng Mak (Mario Maurer) phải tham gia chiến tranh khi vợ ở nhà đang mang thai. Cuộc chiến kết thúc, Mak hân hoan mời bốn người bạn về nhà để thăm người vợ Nak (Mai Davika) và cậu con trai mới sinh của anh. Lúc này, người trong làng đồn rằng vợ của Mak đã qua đời khi sinh đứa bé, còn người hiện tại đang ở trong nhà anh là một hồn ma, những người bạn của Mak quyết định bắt tay điều tra sự việc.

Chiếc vòng ma

Direk (Toey Pongsakorn) và Rampa (Janie Tienphosuwan) là thanh mai trúc mã nhưng chàng chỉ xem cô là em gái. Cho đến một ngày, Direk vô tình gặp Riew (Warattaya Nilkuha) và nảy sinh tình cảm ngay lần đầu gặp mặt. Anh đã quyết định hủy bỏ hôn ước được sắp đặt trước đó của hai bên gia đình, khước từ tình cảm của Rampa. Quá đau khổ, Rampa đã quyết tâm sử dụng bùa ngải để sát hại tình địch. Linh hồn của Riew ôm hận thù sau hơn 100 năm bị giam cầm được tái sinh và bắt đầu hành trình báo thù.

Hai thế giới, một tình yêu

Namrin (Bella) - một cô gái xinh đẹp và giàu có sắp kết hôn không may tử vong do một vụ tai nạn giao thông. Nhưng dường như đây không phải là một vụ tai nạn đơn thuần mà có sự sắp đặt. Linh hồn cô gái trẻ phải nương nhờ vào Yeeo (Mark) – một viên cảnh sát đã gặp cô ngay sau khi tai nạn xảy ra và chỉ Yeeo mới có thể nhìn thấy cô. Yeeo bị cuốn vào câu chuyện thần bí và muốn làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của Namrin.

Hồn ma nàng Vũ Ưu

Phim nói về Pikul (Preaw Tussaneeya) là một hồn ma không được tái sinh vì trong lòng cô chất chứa mối hận thù quá lớn. Trong quá khứ Pikul từng yêu Danu (Cee Siwat) rất sâu đậm nhưng đau đớn thay, cô lại bị chính người mình yêu thương hết mực sát hại. Linh hồn của Pikul vẫn quanh quẩn ở dương gian mà không thể siêu thoát vì mong muốn trả thù Danu.

Nếu đã nghiền ngẫm hết những bộ phim kể trên thì bạn có thể “tăng đô” với: Chơi ngải, Trường học ma ám, Đầu thai, Hồn ma theo đuổi, Sớm trở lại... Đây thực sự là những sự lựa thú vị cho những lúc có nhiều thời gian rảnh rỗi và muốn thử mức độ can đảm của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn