MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tác giả Đặng Huỳnh Thái, 84 tuổi tham gia cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn. Ảnh: Thùy Trang

Những nhân vật đặc biệt ở cuộc thi viết văn về công nhân, công đoàn

Anh Trang LDO | 28/11/2023 06:20

Đã có những tác giả đặc biệt tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn. Họ tham gia với sự nỗ lực đáng kinh ngạc cùng những câu chuyện cuộc đời xúc động.

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn do Báo Lao Động tổ chức, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam đã khép lại sau đêm trao giải (26.11) với nhiều xúc cảm.

Tác giả viết về chính nỗi đau trong cuộc đời mình

Đoạt giải Nhất ở thể loại tiểu thuyết là tác phẩm “Hoa xương rồng” của tác giả Nguyễn Trí. Chia sẻ với phóng viên sau đêm trao giải, tác giả Nguyễn Trí nói, cuốn tiểu thuyết viết về chính cuộc đời ông, và cuộc đời ông chính là một cuốn tiểu thuyết.

“Cuộc đời tôi trải qua muôn vàn biến cố, thăng trầm, có những đau khổ tưởng như không thể vượt qua. Trước khi lấy vợ, tôi lang thang theo đoàn Sơn Đông mãi võ để mưu sinh. Sau khi lấy vợ, có thời gian tôi cũng hư lắm, rượu chè, chơi bời. Vợ tôi chơi hụi, bà ấy xin được lấy hụi đầu tiên để có tiền cho tôi mua xe đạp đi làm ăn. Thời ấy, có được chiếc xe đạp là sang lắm. Ngoài mua xe, chúng tôi còn lại chút vốn liếng để làm ăn.

Tôi lên núi chở than về chợ bán. Hôm đó run rủi thế nào, tôi để hết tiền cả vốn lẫn lời vào túi áo, khi cúi người xuống suối rửa mặt, toàn bộ số tiền bị cuốn trôi mất. Hai vợ chồng tôi trắng tay, tiền hụi lại đến kỳ nộp. Rồi bố tôi bệnh nặng, tôi phải bán xe đạp đi để lo cho ông. Thời điểm đó, vợ chồng tôi làm đủ nghề, kiếm từng đồng vừa lo trả nợ, vừa lo ăn từng bữa...” - tác giả Nguyễn Trí kể.

Năm 2009, con gái 18 tuổi của ông bị giết hại trong một vụ xô xát. Phiên tòa được viết trên khắp các tờ báo, bởi gây xúc động mạnh mẽ, khi bố mẹ già nghèo khổ của nạn nhân (là tác giả Nguyễn Trí và vợ) đã vượt 80km đến xin giảm án cho bị cáo.

Trải qua hành trình gian khổ mưu sinh, mất mát con gái, tác giả Nguyễn Trí nói, ông có nhu cầu phải viết, khi viết văn ông thấy được an ủi, được xoa dịu. Và tiểu thuyết “Hoa xương rồng” được hoàn tất trong 35 ngày, ở đó, mỗi câu chữ đều được viết ra bằng máu, bằng nước mắt trong suốt cuộc đời của tác giả Nguyễn Trí.

Tác giả 84 tuổi với tác phẩm đồ sộ về tư liệu lịch sử

Tác giả lớn tuổi nhất tham gia cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn lần này đã ở tuổi 84. Với 35 năm sinh sống và làm việc ở Cẩm Phả, tác giả Đặng Huỳnh Thái ở tuổi 84 vẫn nhớ như in tất cả, chỉ như mới ngày hôm qua.

Tiểu thuyết “Bể than Đông Bắc” được đánh giá là kho tư liệu đồ sộ kéo dài 100 năm của ngành than với khối lượng nhân vật dày dặn, phản ánh đủ chiều rộng, chiều dài và chiều sâu thân phận con người trong biến cố lịch sử.

Chia sẻ với phóng viên, tác giả Đặng Huỳnh Thái cho biết: “Tôi rất vui mừng, hạnh phúc khi nhận được giải thưởng. Tôi luôn nặng lòng với nơi đã sống suốt 35 năm. Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện về mảnh đời, nỗi khổ, sự vất vả của công nhân thợ mỏ. Tai nạn luôn rình rập, hiểm họa luôn ập đến bất ngờ, nhưng những con người dung dị ấy vẫn lao động miệt mài, vẫn đấu tranh bền bỉ cho tương lai tươi sáng”. Tác giả Đặng Huỳnh Thái chia sẻ thêm, ông sẽ viết tác phẩm với chủ đề về người nông dân.

Tác giả với sự nỗ lực kỳ diệu

Tác giả Nguyễn Phương Thúy (bút danh Viên Nguyệt Ái) ghi dấu trong buổi lễ trao giải với tác phẩm “Bán mặt trong lòng đất”. Tác phẩm đoạt giải khuyến khích thể loại truyện ngắn. Cô là tác giả đặc biệt của cuộc thi. Cô khuyết tật loại đặc biệt nặng 26 năm nên chỉ nằm trên giường, không thể đi làm ở đâu. Song, theo nghiệp viết, hiện Nguyễn Phương Thúy đang là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ. Góp mặt trong buổi lễ trao giải, Nguyễn Phương Thúy chia sẻ: “Tôi được tham gia rất nhiều cuộc thi, nhiều lễ trao giải thưởng. Nhưng, mỗi cuộc thi có một ý nghĩa khác và cảm giác tại buổi lễ trao thưởng ngày hôm nay khá đặc biệt. Không khí buổi lễ trao giải trang nghiêm, hoành tráng, cuộc thi có độ lan tỏa vô cùng lớn” - cô nói.

Theo tác giả, xuất hiện tại đây là một kỷ niệm đáng nhớ với cô, với sự nghiệp cầm bút sáng tác văn chương của cô. Giải thưởng cô nhận được là động lực, là một nấc thang mới giúp Nguyễn Phương Thúy thăng hoa hơn trong sáng tác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn