MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nỗi ân hận

Việt Văn LDO | 18/04/2024 06:38

Ông là người mê tiền và điều đó chả có gì là xấu. Có điều, ông coi tiền là hệ giá trị duy nhất nên mọi thứ đều xoay quanh tiền. Đi đâu, làm gì ông cũng tính toán sao cho phải tiêu tiền ít nhất. Đồ vật trong nhà có hỏng mà ông sửa được thì không bao giờ ông gọi thợ mà đều tự tay giải quyết.

Ông kiếm tiền không khó và nhờ tiêu tiền ở mức tối thiểu nhất nên ông tích lũy được khá nhiều để mua vàng, thỉnh thoảng lại đem ra ngắm. Vợ con sống với ông cũng khổ, vì ông hà tiện như nhân vật trong hài kịch của Moliere. Vợ ông thất nghiệp lâu, chỉ ở nhà nội trợ, và mọi chi tiêu ông quản lý. Đến đi chợ hàng ngày, ông cũng tính toán chi ly để đưa vợ đủ tiền, không thừa được một chút nào. Con cái lớn lên đi học đại học là ông giục đi làm thêm để kiếm tiền đủ trang trải học phí, ông khỏi bỏ đồng nào. Đám cưới, sinh nhật bạn bè, ông rất hạn chế đi trừ những lần không thể không đi do mối quan hệ đặc biệt. Ông ít bạn nhưng điều đó chả quan trọng vì chỉ có tiền làm ông vui.

Bạn thân nhất của ông là từ hồi cấp 3 nên chơi khá bền, cũng vì bạn khá hào phóng, trăm bữa như một bạn đều móc ví. Được cái, ông chịu khó đọc nhiều, quan sát nhiều, tư duy phân tích lại tốt, nói chuyện thông minh, duyên dáng nên bạn cũng khoái trò chuyện với ông. Hôm rồi, bạn kể cậu A trước là lớp trưởng cấp 3 hồi đó vừa mất vì ung thư máu. A cũng có điểm giống ông: Mê tiền đến mức… yêu nó, làm quần quật để kiếm thật nhiều tiền. Đến khi giàu có, biệt thự, xe hơi đàng hoàng, con cái đi du học hết thì đùng một cái mắc bệnh hiểm nghèo. Phát hiện ra muộn nên đi nhanh lắm. Khổ, nó chả được hưởng gì đã ra đi, đến mơ ước đi Ai Cập cũng chưa thực hiện được vì cứ lần lữa mãi đợi vé giá rẻ, giờ thì muộn rồi. Chuyện đó làm bạn nhớ đến vụ việc xôn xao trên báo dạo nào khi có ông chủ làm việc cả đời để có cơ ngơi hoành tráng, đột ngột mất đi, thời gian ngắn sau, bà chủ công khai cặp bồ với cậu lái xe cho ông chủ. Ngẫm ra, ông chủ thành người làm thuê cho cậu lái xe, khi cả đời lao lực kiếm tiền để người khác hưởng.

Thấy ông nghe vẫn dửng dưng, bạn bảo: Dạo này thấy sắc diện ông không tốt, ông lo mà giữ sức khỏe đi nhé. Cuộc đời này có hai nỗi ân hận lớn của nhiều người trước khi qua đời chính là không tiêu phân nửa số tiền mình kiếm ra và đã ngược đãi với chính bản thân mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn