MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm nhạc Blackpink chuẩn bị đến biểu diễn tại Hà Nội vào cuối tháng 7. Ảnh: YG Entertainment

Nỗi sợ ẩn sau đêm diễn của Blackpink ở Mỹ Đình

Mi Lan LDO | 05/07/2023 15:26

Mỗi lần ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc đến Việt Nam, nỗi ám ảnh fan cuồng (hay còn là chứng cuồng thần tượng) lại được cảnh báo, nhắc nhở ở mức độ cao nhất.

2 đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình chuẩn bị được mở bán vé vào ngày 7.7 tới.

Chưa bàn đến làn sóng canh vé, nhờ giữ vé đang gây hỗn loạn khắp mạng xã hội trước giờ mở bán, một câu chuyện quan trọng khác đang được bàn đến là hội chứng fan cuồng và khả năng giẫm đạp lên nhau của chứng cuồng thần tượng có thể xảy đến ở Mỹ Đình vào tối 29-30.7.

Hội chứng cuồng thần tượng

Khi giới ca sĩ thần tượng Hàn Quốc bắt đầu đổ bộ sang Việt Nam mở rộng thị trường quảng bá về Kpop, chính họ cũng “choáng váng” về mức độ cuồng thần tượng của nhiều khán giả Việt.

Năm 2015, hơn 40 tờ báo tại Hàn đã đưa tin về việc thành viên Jiyeon của nhóm nhạc T-ara bị khán giả tràn lên giật tóc tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi vừa bước chân xuống đây.

Trước đó là hình ảnh hàng trăm khán giả vây quanh sân bay gào thét, gọi tên các thành viên nhóm nhạc. Năm 2012, trong một chuyến công tác khác của T-ara tại Việt Nam, bức ảnh một chàng trai Việt gào khóc khi nhìn thấy nhóm nhạc này đã được lan truyền khắp mạng xã hội.

Cùng với T-ara, nhiều sao Hàn đã “sững sờ” khi được fan cuồng đón tiếp ở các sân bay. Kim Joong Kook - ca sĩ nổi tiếng ở Running Man - từng bị fan cuồng Việt cào cấu đến bầm tím người. Khi có mặt ở Hà Nội để ghi hình cho Running Man, Kim Joong Kook bị fan chèn ép, chen lấn chỉ để có cơ hội sờ vào người anh.

Cho đến bây giờ, câu chuyện fan cuồng hôn lên ghế của Bi Rain vẫn được truyền tụng lại như một ví dụ điển hình của tình yêu vô bờ fan dành cho thần tượng.

Fan Việt đón thần tượng tại sân bay khiến chính thần tượng cũng “choáng váng“. Ảnh: Twitter

Truyền thông và giới chuyên gia xã hội học từng tranh cãi nảy lửa trước hình ảnh hàng trăm fan cuồng chạy theo chiếc xe của nhóm Super Junior khi nhóm này trên đường ra sân bay về nước sau đêm nhạc tại Hà Nội tháng 3.2012. Theo đó, nhóm fan cuồng vừa chạy đuổi theo chiếc xe trên đường cao tốc vừa không ngừng gào thét, gọi tên các thần tượng.

Nhiều ca sĩ, diễn viên Hàn còn bị chặn đầu xe, để các fan được tận mắt nhìn thấy thần tượng trong khoảng cách gần nhất.

Blackpink đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. 4 mỹ nhân xinh đẹp, tài năng của Kpop đã vươn xa mức độ ảnh hưởng khỏi biên giới quốc gia, tạo thương hiệu riêng trên nhiều địa hạt khắp thế giới.

Về mức độ nổi tiếng, Blackpink có khoảng cách nhất định nếu so sánh với những sao Hàn từng đến Việt Nam. Sự hâm mộ, cuồng nhiệt dành cho nhóm đang được thể hiện bằng trào lưu canh vé, giữ vé... rầm rộ trên mạng xã hội.

Nhiều hội nhóm “fan Blackpink” đã được thành lập với hàng nghìn thành viên, họ lên kế hoạch, săn tìm lịch trình đến sân bay và di chuyển về khách của 4 cô gái khi đến Việt Nam tới đây. Sẽ không còn gây ngạc nhiên, nếu hình ảnh hàng trăm fan cuồng tụ tập ở sân bay gào thét, gọi tên, ôm nhau khóc nức nở khi nhìn thấy Blackpink được đăng tải tràn ngập mạng xã hội và truyền thông những ngày cuối tháng 7.

Nỗi lo an ninh đêm diễn

An ninh trong 2 đêm diễn của Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình chắc chắn phải được ưu tiên hàng đầu và cần đến kế hoạch bài bản, nghiêm ngặt.

Đêm nhạc có Big Bang biểu diễn từng hỗn loạn khi hàng nghìn fan chen lấn, xô đẩy nhau để đến gần khu vực sân khấu. Ảnh: Twitter

Nhiều ví dụ nhãn tiền đã được chứng minh, đêm diễn của nhóm nhạc Super Junior từng “đốt cháy” sân Mỹ Đình năm 2010. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, không khí sân vận động được ổn định.

Tuy nhiên, khi nhóm Super Junior xuất hiện, hàng nghìn fan cuồng đã tìm cách chen lấn, xô đẩy để đến gần khu vực sân khấu. Không khí hỗn loạn đã xảy ra, truyền thông đưa tin, có ít nhất 40 fan ngất xỉu do thiếu ôxy và quá mệt vì chen lấn.

Nhóm nhạc Big Bang khi ở thời kỳ đỉnh cao cũng từng có đêm diễn đáng nhớ tại sân vận động Phú Thọ (TP HCM).

Đêm diễn quy tụ hàng nghìn khán giả “bùng nổ” cùng âm nhạc, cũng rất đông fan mất kiểm soát, chen lấn, xô đẩy nhau để đến gần sân khấu, đến gần thần tượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn