MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

NSND Lê Khanh cầm nhầm vali ở sân bay, tìm chủ nhân trả lại thì hóa ra là ca sĩ Trọng Tấn

Chí Long LDO | 22/04/2024 22:33

Sự cố xảy ra trên đường đi công tác trở về khiến NSND Lê Khanh rơi vào tình thế ngượng ngùng, “không nói nên lời” với ca sĩ Trọng Tấn.

NSND Lê Khanh vừa chia sẻ câu chuyện hy hữu, thu hút sự chú ý của khán giả. Theo đó, nữ nghệ sĩ cho biết đã 2 lần gặp sự cố với hành lý ở sân bay.

Lần thứ nhất cách đây 2 tuần, Lê Khanh có chuyến bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi ra về, cô được nhân viên an ninh sân bay gọi hỏi: "Chị xem có thất lạc đồ gì không thì quay lại lấy nhé".

Cho đến mới đây, khi về tới sân bay Nội Bài, Lê Khanh tiếp tục bị nhân viên an ninh gấp gáp gọi lại: "Chị xem có cầm nhầm vali của một hành khách nam giới không thì quay lại đổi ngay nhé".

"Ôi xấu hổ. Nghĩ là mình sẽ bẽn lẽn, tõn tẽn, cười trừ, mong vị khách nam thông cảm, hiểu cho rằng do vội vã muốn về nhà sớm nên nhầm chứ không phải gian đâu", Lê Khanh bày tỏ cảm xúc khi phát hiện cầm nhầm đồ của khách nam.

Lê Khanh gặp sự cố cầm nhầm vali của Trọng Tấn. Ảnh: Facebook nhân vật

Tuy nhiên, khi đến nơi, nữ nghệ sĩ mới ngỡ ngàng nhận ra người bị mình cầm nhầm vali chính là ca sĩ Trọng Tấn.

Sau cuộc hội ngộ bất ngờ, chính Trọng Tấn cũng thừa nhận rằng bản thân không nhận ra mình đã cầm nhầm đồ. Mãi đến khi mở vali để lấy chìa khóa ô tô, anh mới phát hiện đó không phải vali của mình.

Sự cố hy hữu xảy ra khiến hai chị em không khỏi ngượng ngùng, nhưng cũng tạo nên cuộc gặp gỡ đầy thú vị giữa Lê Khanh và Trọng Tấn. Trong bức ảnh đăng kèm bài viết, hai nghệ sĩ cùng cười vui vẻ trước "thủ phạm" là hai chiếc vali tương tự nhau.

Khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều bạn bè, người hâm mộ thích thú để lại bình luận: "Quá có duyên cho sự nhầm lẫn này ạ", "Hy hữu quá anh chị ạ", "Buồn cười quá, nhưng vali giống nhau thế kia thì nhầm là cái chắc. Mà cũng vui là nhầm của đồng đội", "Một sự nhầm lẫn dễ thương"...

NSND Lê Khanh sinh năm 1963, trong 1 gia đình có truyền thống 4 đời làm nghệ thuật tại Hà Nội. Cô được khán giả biết đến và yêu thích rộng rãi qua hàng loạt các tác phẩm từ cuối những năm 1970 đến hiện tại như: Người Hà Nội, Bản tình ca cuối cùng, Chiếc mặt nạ da người, Gái già lắm chiêu (phần 3 và 5), Cô gái từ quá khứ, Những ngày không mưa...

Trọng Tấn sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, từ nhỏ đã theo đuổi đam mê âm nhạc. Anh nổi tiếng với các nhạc phẩm truyền thống và cách mạng, đồng thời thể hiện xuất sắc những ca khúc nhạc đỏ, tình ca lãng mạng về tình yêu. Một số ca khúc do Trọng Tấn thể hiện thành công gồm: Lời ru, Hà Giang quê tôi, Tổ quốc gọi tên mình, Nơi đảo xa...

Dù không hoạt động cùng lĩnh vực, NSND Lê Khanh và Trọng Tấn vẫn tỏ ra thân thiết, vui vẻ trước sự cố cầm nhầm vali. Câu chuyện hy hữu chắc hẳn sẽ trở thành một kỷ niệm thú vị, khó quên với hai nghệ sĩ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn