MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
NSND Lê Khanh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

NSND Lê Khanh: Tôi cẩn trọng với mạng xã hội

Mi Lan - Huyền Chi thực hiện LDO | 17/08/2023 09:25

Trong bộ phim mới “Fanti” có NSND Lê Khanh tham gia đã đề cập đến mặt tối của mạng xã hội. Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với NSND Lê Khanh về cơn bão mạng xã hội đang “càn quét” với sức ảnh hưởng mạnh mẽ và chiếm lĩnh thời gian, cuộc sống của nhiều người.

Trong bộ phim mới chị tham gia có đề cập đến sức hút và cả tính đa chiều, sự nguy hiểm của mạng xã hội. Góc nhìn của cá nhân chị về sự bùng nổ của mạng xã hội hiện nay?

- Trước đây, đôi khi, tôi không tiếp cận được công nghệ một cách mau lẹ nên cũng tự ti. Nhưng tôi nhận ra, nếu không hiểu rõ về những cái được - mất của mạng xã hội, ta rất dễ gặp tai nạn. Cũng phải thừa nhận rằng, một ngày không có mạng là sẽ hoang mang, bị tách biệt khỏi cuộc sống. Mạng xã hội giúp con người kết nối bất chấp khoảng cách, tra cứu thông tin nhanh.

Chị cũng có trang cá nhân riêng, đăng tải nhiều hoạt động, lịch trình ở lớp giảng dạy điện ảnh... Chị sử dụng mạng xã hội như thế nào?

- Chỉ mấy hôm trước, tôi vừa bị lừa mất tiền vì cả tin khi dùng mạng xã hội. Tôi vụng về khi dùng mạng nên dễ “sập bẫy”. Khi đang quay phim, tài khoản MXH của cậu tôi nhắn cần 7 triệu đồng vì có việc rất gấp. Nửa tiếng trước cậu còn vừa nhắn “cảm ơn cháu, xoài Sài Gòn ngon quá” nên tôi không nghi ngờ gì mà gửi tiền luôn.

Sau đó, tài khoản của cậu lại nhắn lại “thật ra cậu cần 30 triệu đồng”. Tôi cẩn thận gọi kiểm tra, nhưng cậu nhắn tin là đang thu âm nên không nghe máy được. Tôi lại tiếp tục chuyển khoản. Rồi lần thứ ba, tôi nhận được tin nhắn “trong tài khoản của cháu còn bao nhiêu tiền”. Lúc này, tôi mới nhớ ra cảnh báo của người thân về những vụ lừa đảo tương tự thế này.

Chị từng hài hước nói, chị chỉ đẹp trên màn ảnh, ngoài đời chị mộc mạc tới mức nhiều khán giả gặp còn không nhận ra. Nhiều nghệ sĩ luôn muốn xây dựng cho mình hình ảnh lộng lẫy trên mạng xã hội. Trong lòng khán giả, chị muốn là một Lê Khanh như thế nào?

- Tôi chỉ là Lê Khanh thôi. Tôi thấy nhiều người thích chụp hình, dùng các ứng dụng chỉnh sửa. Việc đó cũng giống như trang điểm để làm đẹp cho mình thôi. Tôi tôn trọng quyền tự do cá nhân, quan niệm về cái đẹp của mỗi người.

Tôi muốn đối diện với khán giả, công chúng với hình ảnh gần gũi. Tôi thích chỉ tô một chút son, để có sự khác biệt với Lê Khanh trên màn ảnh. Đó là ranh giới giữa con người với nhân vật, cũng là ranh giới để phân biệt giữa tôi của đời thường giản dị với tôi trong những bức hình quảng bá được trang điểm kỹ càng.

Năm tháng đã qua đi, kể từ khi Lê Khanh là bà hoàng của thánh đường sân khấu, là biểu tượng về sắc đẹp của màn ảnh... Chị đối diện với thời gian và bước qua tháng năm huy hoàng như thế nào?

- Tôi luôn quan niệm, thi vị hóa cuộc sống để tận hưởng cuộc sống mình đang có. Trong nghệ thuật, những danh xưng ông hoàng bà hoàng có thể trao cho người nghệ sĩ. Nhưng ở ngoài đời, tôi cũng chỉ là một người vợ, người mẹ, người con trong gia đình. Nếu hình ảnh đó không hoàn hảo trong mắt khán giả, tôi cũng mong được lượng thứ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn