MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

NSƯT Chí Trung từng nói gì về chuyện về hưu, thôi giữ chức giám đốc?

Lan Anh LDO | 27/05/2022 11:01
Từ ngày 1.6, NSƯT Chí Trung sẽ nghỉ hưu theo chế độ, thay anh giữ vị trí giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ là NSƯT Sĩ Tiến.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Lao Động, NSƯT Chí Trung đã chia sẻ, anh sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 6.2022. Hiện, Nhà hát Tuổi trẻ đang hoàn thiện công trình xây nhà hát mới trên diện tích 7.000 m2 ở Mỹ Đình.

Cuối tháng 5.2022, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã trao quyết định bổ nhiệm NSƯT Sĩ Tiến giữ chức giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ thay NSƯT Chí Trung kể từ 1.6.

Khi nhắc đến việc về hưu, NSƯT Chí Trung nói: “Tôi sẽ có thời gian nhiều hơn dành cho mình. Tôi thu xếp lại cuộc sống của mình để yêu bản thân hơn, dành thời gian cho bản thân hơn. Giờ giấc trong ngày sẽ được lên kế hoạch cụ thể, buổi sáng dậy sớm tập thể dục, đi bơi. 8h sáng đi ăn phở cùng bạn gái. 9h về nhà đọc sách... Cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng. Với người này người kia, “hưởng thụ” là từ mang rất nhiều định nghĩa. Nhưng với tôi, được sống cho mình, được dành thời gian chăm sóc mình, chính là được hưởng thụ cuộc sống”.

Gắn bó với sân khấu nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1978 đến nay đã hơn 40 năm, nhìn lại hành trình dài đã có, NSƯT Chí Trung chia sẻ, “Tôi không chọn nghề, nghề đã chọn tôi. Sau hơn 40 năm, nhờ có sân khấu, tôi được là một Chí Trung có nhiều người yêu mến, cũng có cả những anti-fan, nhưng tôi cho đó là sự tất yếu. Đến độ tuổi này, điều tôi quan trọng nhất là được sống là chính mình. Về hưu, tôi được sống một cuộc đời bình thường, giản dị, không còn phải ra lệnh cho ai, cũng không còn phải nghe ai ra lệnh (cười)”.

NSƯT Chí Trung chia sẻ, anh sẽ dành thời gian đi du lịch, đọc sách. “Có nhiều cuốn sách mua về, nói ra thật ngại, có cuốn vẫn bọc nguyên ni-lon để trên giá sách. Tôi không có thời gian để đọc, tâm cũng không đủ tĩnh để đọc. Nhìn tựa đề cuốn sách “Hành trình về phương Đông”, chỉ nhìn thấy hành trình đi tìm... tiền. Phải đến bây giờ, khi có thời gian, khi tâm đủ tĩnh, tôi mới ngồi đọc, và thấy thấm thía từng chữ” – NSƯT Chí Trung nói.

NSƯT Chí Trung nghỉ hưu từ 1.6. Ảnh: NVCC

Nhìn lại tuổi trẻ, nhìn lại hơn 40 năm công tác, phải lo mưu sinh và bán vé khi sân khấu rơi vào khủng hoảng, NSƯT Chí Trung nói anh đã thấm mệt vì mưu sinh, vật lộn với sân khấu.

“Có thời điểm, tôi dẫn đoàn kịch mình phụ trách đi khắp 62 tỉnh thành, gõ cửa từng doanh nghiệp để bán vé. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi cắm mặt lo việc, lo cuộc sống, lo tiền cho anh em, lo tiền nuôi gia đình, nuôi chính bản thân. Đi qua đủ thăng trầm, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Bây giờ, tôi thanh thản, nhẹ nhàng, không còn tham vọng gì. Tôi làm chủ cuộc sống của mình. Thấy yêu cuộc sống vô cùng. Đó là tôi của hiện tại” – NSƯT Chí Trung chia sẻ.

NSƯT Chí Trung tập nhiều môn thể thao như chạy bộ, bơi... “Tôi thèm sống, thèm làm chủ 24h mỗi ngày của mình. Cuộc sống ở giai đoạn nào, có thể lên cao, có thể xuống thấp, điều quan trọng nhất là giữ được cái tâm tốt, hướng thiện” – Nguyên giám đốc nhà hát Tuổi trẻ nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn