MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tú Sương hoá bà mẹ điên trong "Bến lửa lòng". Ảnh: NSCC

NSƯT Tú Sương lấy nước mắt khán giả với hình tượng bà mẹ điên

DI PY LDO | 02/10/2023 13:53

Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM công diễn vở “Bến lửa lòng” vào tối 1.10. Đây tác phẩm đánh dấu sự trở lại của NSƯT Tú Sương và nghệ sĩ Ngọc Duyên. Nhiều bi kịch chồng chéo, đan xen trong kịch bản, với thực lực diễn xuất của các nghệ sĩ gạo cội, giúp giữ chân khán giả đến cuối cùng.

Kịch “Bến lửa lòng” là dự án của cặp đôi tác giả Vũ Trần - Trác Thúy Miêu.

Kịch kể về câu chuyện khốc liệt mà đầy chất thơ của nhóm bạn trẻ đầy hoài bão: Dũng, Côi và Bông (Bảo Kun, Quách Ngọc Tuyên và Gia Linh). 3 bạn trẻ sống thanh bình cùng người mẹ khờ khạo là bà Bí (NSƯT Tú Sương). Họ tìm đến làng gạch để tìm cơ hội mưu sinh, tích cóp và theo đuổi giấc mơ của riêng mình.

Thế nhưng, chính nơi lò gạch oan nghiệt đó, ngọn lửa của lòng tham, dục vọng và sân si nổi dậy.

Bà Vàng - chủ lò gạch (Ngọc Duyên) - cuốn mình vào lửa của tình yêu và tình dục với gia nhân, thỏa mãn khát khao được sống lại mãi với thanh xuân bà đánh mất. Ông Tường - chồng bà Vàng (Hoàng Ngọc Sơn) - bệ rạc và tha hóa trong khói thuốc phiện, bị nuốt chửng trong lửa sân si với hạnh phúc người khác. Còn Dũng - chàng trai trẻ nhiều hoài bão với nỗi đau đáu về thân phận một đứa trẻ đẻ hoang - khó lòng thoát khỏi lửa của lòng tham bộc phát.

Tú Sương tái xuất sân khấu kịch sau thời gian vắng bóng. Ảnh: NSCC

Lửa càng bén sâu, thân phận từng nhân vật càng lộ rõ và đỉnh điểm của niềm đau dồn nén vào phân đoạn bà Bí buộc phải phô bày những ký ức đau đớn nhất mà bà lẽ ra phải quên.

Vở kịch mở ra với lửa và đất của lò gạch - nóng rát và khô cằn - nhưng khép lại lấy cạn nước mắt khán giả bằng nước - cảnh vỹ thanh nơi nhân vật trở về với yên ả của dòng sông.

Chia sẻ về cách dàn dựng này, đạo diễn Vũ Trần cảm thấy thú vị khi tình cờ một số kịch mục tại TPHCM gần đây cùng chọn sông nước miền Tây làm bối cảnh. Sự trùng hợp vô tình mang đến nhiều lựa chọn thưởng thức cho khán giả, bởi miền đất trù phú, ân tình này là nguồn cảm hứng bất tận trong sáng tạo.

Tú Sương thể hiện trọn vẹn hình tượng người mẹ điên nhưng thương con hết mực. Ảnh: NSCC

Dự án kịch nói “Bến lửa lòng” gây chú ý khi có sự tham gia của NSƯT Tú Sương. Trước đó, Tú Sương từng gây thổn thức với vai bé Hai trong kịch “Tình lá diêu bông “ (đạo diễn NSƯT Hữu Quốc).

Đạo diễn Vũ Trần, với những lời thoại được Trác Thúy Miêu trau chuốt, mang đến một bà Bí - vai “đào điên” ấn tượng và khốc liệt, lấy nước mắt khán giả, đặc biệt với 5 phút độc diễn gần cuối kịch.

Ngọc Duyên (áo hồng) trở lại sân khấu. Ảnh: NSCC.

Nhưng, tình thương của khán giả với bà Bí được bồi đắp ngay từ những phân cảnh đầu tiên, khi NSƯT Tú Sương khắc họa một người mẹ ngờ nghệch, nửa điên nửa tỉnh nhưng đầy lòng trắc ẩn, sống bình yên trong vòng tay yêu thương của người dân làng gạch.

Với Quách Ngọc Tuyên, mỗi lần lên sàn tập hay bắt đầu hóa trang là một lần ngọn lửa làm nghề được hun đúc. Đã gần 10 năm, Quách Ngọc Tuyên mới trở lại với kịch dài và quan trọng hơn, nhân vật Côi của anh cùng mối tình ngây dại với Bông (Gia Linh) nhận được tình thương tuyệt đối của khán giả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn