MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kim Oanh đảm nhận vai Son trong "Dưới bóng cây hạnh phúc". Ảnh: VTV

Nữ chính Dưới bóng cây hạnh phúc gây tranh cãi vì quá cam chịu

Huyền Chi LDO | 02/03/2023 07:02
Càng về những tập cuối, số phận của Son (Kim Oanh) trong bộ phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" càng éo le, gặp nhiều biến cố.

"Dưới bóng cây hạnh phúc" kể về cuộc đời làm dâu của Son (Kim Oanh) trong gia đình có 4 người đàn ông: ông Công (NSND Quốc Trị) - bố chồng, là một người khó tính, hà khắc với con dâu; Tố (NSƯT Bùi Như Lai) - anh chồng, từng bị vợ bỏ, nóng nảy và hận đàn bà; Danh (Anh Vũ) - em chồng, là người trẻ mê lối sống phù phiếm nhưng năng lực giới hạn.

Chồng cô là Đạt (Mạnh Hưng), sống ích kỉ và tận hưởng cuộc sống gia đình được vợ vun vén.

Hiện tại, phim đã lên sóng đến tập 26 nhưng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì xây dựng nhân vật Son chịu nhiều thiệt thòi, bất công.

Từ khi về làm dâu, Son một mình gồng gánh mọi công việc bên nhà chồng, song, cô vẫn bị nhà chồng xem nhẹ, coi như người giúp việc. 

Cho tới khi Tuyết (Kiều My) lấy Danh và về làm dâu, tưởng rằng Son sẽ có người đỡ đần nhưng ngược lại, cô còn phải cung phụng thêm cả em dâu. Ngay cả khi bị vợ chồng Danh lừa hơn 200 triệu, Son vẫn cam chịu và không phản kháng.

Trong tập 24, Son đi làm về, đón con, lại tất bật đi chợ để nấu nhiều món ăn ngon cho cả nhà. Cô nấu bò bít tết cho em dâu, cá cho bố chồng, gà rán cho con trai.

Son nấu nướng xong xuôi nhưng không ai ăn cơm. Bố chồng giận không ăn, anh chồng say ngủ ngáy, chồng đi liên hoan, vợ chồng Danh cũng ăn ở ngoài. Dành bao công sức chuẩn bị nhưng không ai trân trọng, Son ức phát khóc.

Khi vợ chịu ấm ức, thiệt thòi, bị em dâu bắt nạt, bố chồng đổ tội oan, Đạt cũng chưa từng bênh vực cô. Là quan chức văn hóa, Đạt nhiều lần chì chiết, mạt sát, chê trách Son và cho rằng cô ít học, luôn làm chồng phải xấu hổ.

Qua 26 tập phim, khán giả nhận xét tình tiết phim gây ức chế vì Son quá nhu nhược, cam chịu nhưng lại hấp tấp, không ít lần gây phiền phức cho Đạt. 

Khác với tiêu đề, có ý kiến còn cho rằng, phim nên đổi tên thành "Dưới bóng cây bất hạnh" bởi cuộc đời của Son quá bất công, khổ nhục nhưng không có ai để nương tựa.

Càng về cuối phim, khán giả đánh giá nhân vật Son đáng trách hơn là đáng thương. Ảnh: VTV

Trong trailer tập 27, sau khi Son bị ốm, nhà chồng đã thay đổi hoàn toàn thái độ, niềm nở quan tâm, chăm sóc cô. Khi cả nhà ngồi uống nước với nhau, anh cả Tố chỉ trích: “Cả nhà này ai cũng thế, cứ coi Son như đứa giúp việc không công”.

Son bỗng được chồng đỡ đần, bố chồng quan tâm, em dâu san sẻ sau khi phát hiện bệnh nặng. Tuyết nói với chị dâu: “Chị phải quen dần với việc này đi, cả nhà ai cũng lo lắng cho chị. Cả nhà ai cũng lo lắng cho chị rồi, thế nên bây giờ, chị phải để cho mọi người chuộc lỗi”.

Dù bệnh tình của Son chưa được hé lộ, phân đoạn này nhanh chóng gây tranh cãi. Cộng đồng mạng bày tỏ sự khó hiểu khi phim chuyển hướng quá nhanh và bất hợp lý.

"Xem đến tập này lại tưởng nhầm phim. Cả nhà lật mặt nhanh quá. Tập trước Đạt vừa nhéo vợ đến tập này thì hỏi han từng tí một", "Xem đoạn này tôi khóc vì thương Son. Chỉ khi cô bệnh sắp mất thì mới được gia đình tôn trọng", "Quá khó tin, gia đình đó không thể thay đổi nhanh như vậy được. Tôi nghĩ đó là giấc mơ của Son"... khán giả bình luận dưới trailer tập 27.

Tập 27 "Dưới bóng cây hạnh phúc" lên sóng lúc 21h00 ngày 2.3 trên VTV1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn