MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nữ diễn viên Hye Ran (bìa phải) đã có vai diễn xuất sắc trong "The Glory". Ảnh: Chụp màn hình

Nữ phụ xuất sắc nhất ở The Glory 2, lấn át cả Song Hye Kyo

Mi Lan LDO | 14/03/2023 06:43

Ở phim "The Glory", Yeom Hye Ran vào vai người phụ nữ bị chồng đánh đập, dám dấn thân làm mọi việc hiểm nguy để cứu cuộc đời con gái, nữ diễn viên kỳ cựu đã cho thấy sự xuất sắc trong từng phân cảnh.

Điểm cộng lớn nhất ở phần 2 “The Glory” (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) là diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, từ Song Hye Kyo đến những nhân vật phụ. Trong đó, nữ diễn viên kỳ cựu Yeom Hye Ran trong vai Kang Hyeon Nam đã tái hiện sinh động nỗi bi kịch của một phụ nữ bị bạo hành và bị dồn đến đường cùng.

Kang Hyeon Nam xuất hiện ấn tượng ngay từ phần 1 của “The Glory”. Hyeon Nam gặp nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) khi đang ở tận cùng bất hạnh.

Hyeon Nam và cả con gái thường xuyên bị chồng đánh đập tàn bạo. Để cứu cuộc đời con gái, Hyeon Nam chấp nhận làm công việc mạo hiểm do Moon Dong Eun đề nghị, đó là theo dõi và chụp lại những diễn biến cuộc sống của nhóm rich kid phản diện do Yeon Jin cầm đầu.

Diễn xuất của Yeom Hye Ran đã giúp cho vai Hyeon Nam trở nên sinh động và đầy màu sắc. Khi xuất hiện đồng hành cùng nữ chính Dong Eun, Hyeon Nam vui tươi, lạc quan, hài hước. Mỗi khi đến nhận nhiệm vụ, Hyeon Nam luôn mang đến tặng Dong Eun những món ăn do chính tay bà làm, khi là hộp kim chi, khi là món bánh.

Ở bên cạnh một Dong Eun băng lạnh, đau đớn đến mất hết cảm xúc, lại là một Hyeon Nam ấm áp, lạc quan, nhìn cuộc sống rộng mở.

Hai nhân vật Moon Dong Eun của Song Hye Kyo và Hyeon Nam của Hye Ran đã có màn tương tác ấn tượng ở The Glory. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Hyeon Nam xuất hiện trong phân cảnh đầu tiên ở phần 1 “The Glory” là bị chồng đánh “thừa sống thiếu chết”. Khi nhìn con gái bị đánh đập, Hyeon Nam run rẩy, bất lực. Sống trong bi kịch tận cùng, nhưng Hyeon Nam vẫn có ánh mắt tươi sáng, nụ cười hài hước với nét diễn sinh động.

Yeom Hye Ran không phải gồng mình ở những phân cảnh cần diễn cho ra chiều sâu tâm lý nhân vật, mọi cung bậc cảm xúc, Hye Ran diễn nhẹ nhàng, nhưng từ nỗi đau đến nụ cười chua chát, đến sự ấm áp của nhân vật Hyeon Nam đều chạm đến trái tim khán giả.

Thành công lớn nhất của “The Glory 2” là xây dựng được những nhân vật có cuộc sống, tính cách đầy màu sắc. Từ đó, mỗi diễn viên đều tối ưu hóa được khả năng diễn xuất. Mỗi bối cảnh, mỗi tình tiết của phim đều đặt nhân vật vào câu chuyện đặc biệt để họ phát huy hết sức sáng tạo và kỹ năng diễn xuất.

Yeom Hye Ran đã có một vai phụ xuất thần, khi liên tục được đặt trong nhiều bối cảnh khác nhau, diễn đối kháng với bạn diễn có màu sắc khác nhau, để bộc lộ trạng thái cảm xúc khác nhau.

Hyeon Nam của Hye Ran hiện lên là người mẹ giàu đức hy sinh khi ở cạnh con gái, là người phụ nữ ấm áp, thấu hiểu khi đứng cạnh Moon Dong Eun, và cũng là Hyeon Nam ấy khi đứng dưới đòn roi của chồng lại đầy nhẫn nhịn, chịu đựng, sợ hãi và run rẩy...

Với diễn xuất của Hye Ran, Hyeon Nam trở thành vai phụ nổi bật bậc nhất của “The Glory” cả 2 phần. Và xứng đáng là vai phụ có diễn xuất ấn tượng nhất trong dàn diễn viên ấn tượng của phim.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn