MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Nữ thần chiến binh 1984”: Chưa đủ làm người xem thoả mãn?

DUY ANH LDO | 18/12/2020 10:33
Nữ thần chiến binh 1984” - phần phim thứ 2 về thần chiến binh Diana (Gal Gadot) đã ra rạp, nhưng bộ phim có thực sự hay như những gì được mong đợi?

40 phút đầu dài dòng

Nhìn chung với một bộ phim siêu anh hùng thì cốt truyện của “Nữ thần chiến binh 1984” cũng không quá nổi bật. Cơ bản có một nhân vật chính sở hữu siêu năng lực, tầm nhìn và trách nhiệm, một nhân vật trợ giúp (hero supporter) và phản diện cùng các tuyến nhân vật phụ.

Tạo hình Diana phần 1 “Nữ thần chiến binh" (2017) và phần 2 “Nữ thần chiến binh"(2020). Đồ hoạ: DA

Tuy nhiên nếu đem so sánh với các bộ phim siêu anh hùng khác thì “Nữ thần chiến binh 1984” có phần dài dòng và thiếu tập trung hơn khi trong khoảng 40 phút đầu phim, các sự kiện kéo dài một cách khá nhàm chán. Những tình tiết chưa hợp lý hoặc không đóng vai trò quan trọng thường xuyên được thêm vào như để kéo dài thời lượng của bộ phim. Vô hình chung khiến tình tiết rất dài dòng, không có trọng điểm và gây “buồn ngủ” theo đúng nghĩa đen.

Đánh giá diễn xuất chủ yếu tập trung vào Gal Gadot (vai Diana), trong phim nhan sắc và diễn xuất của Gal Gadot đủ để lột tả vẻ đẹp lẫn tâm lý của nữ thần chiến binh Diana. Xét theo khía cạnh giải trí là như vậy, nhưng nếu muốn nói Diana là một nữ thần, công chúa chiến binh có chiều sâu thì quả thực chưa tới. Có lẽ không nên vội vàng đổ lỗi cho diễn xuất của Gal Gadot vì đơn giản, kịch bản của phim chỉ đầu tư cho nhân vật chính đến vậy, không cần gì hơn ngoài một người phụ nữ có sức mạnh.

Nữ phản diện Cheetah (Kristen Wiig thủ vai) là người có những chuyển biến tâm lý rất rõ rệt từ một cô gái cô đơn, nhiệt tình rồi trở thành một người lạnh lùng, quyết liệt thậm chí có phần cực đoan.

Khi nữ hùng cứu…mỹ nam

“Anh hùng cứu mỹ nhân” có lẽ sẽ là một khái niệm đánh tráo trong “Nữ thần chiến binh 1984”. Bởi đơn giản Diana đã và chắc chắn sẽ chiếm hết “sportlight” của những nhân vật khác, chỉ chừa chỗ cho Cheetah – phản diện nữ.

Steve Trevor và Diana. Đồ hoạ: DA

Steve Trevor tiếp tục sắm vai cộng sự đắc lực trực tiếp cho Diana, cũng là người tình của cô. Khác với những người trợ giúp khác, anh đồng thời tham gia chiến đấu và hỗ trợ Diana trong chiến đấu. Dù có vài khoảnh khắc Diana cũng phải cứu anh trên chính chiến trường.

Không thể nói đó là sự “cứu vãn” của đạo diễn để cánh đàn ông không bị mất mặt khi bộ phim được công chiếu. Nhưng quả thực, Diana không chỉ cứu Steve mà còn cứu tất cả mọi người. Điều mà các siêu anh hùng luôn làm.

Âm thanh và kỹ xảo

Kỹ xảo CGI (Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) thường được sử dụng trong hoạt động xây dựng kỹ xảo ở Hollywood tiếp tục phát huy tốt điều này. Khiến phim có những pha hành động rất mãn nhãn, từ sấm sét hoành tráng, pháo hoa lãng mạn cho đến các cảnh cử động – chiến đấu của nữ thần với Cheetah.

Tuy nhiên, người xem sẽ có chút thất vọng vì chỉ khi đến sau phút 40 của phim, những điều đó mới thực sự đến, thậm chí còn không dồn dập.

Âm thanh của phim dừng lại ở mức vừa đủ, hợp trong từng phân cảnh và cũng phần nào lột tả được cảm xúc của nữ thần khi nó cần thiết phải thế.

“Nữ thần chiến binh 1984” quả thực là một bom tấn trong mùa dịch, phần nào thỏa mãn nhu cầu giải trí đã bị “đóng băng” quá lâu của người yêu phim. Tuy nhiên với một số người, nữ thần chiến binh có lẽ vẫn chưa thực sự đạt tới sự thỏa mãn mà họ mong muốn.

"Nữ thần chiến binh 1984" sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 18.12 tại nhiều cụm rạp cả nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn