MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh trong trailer phim “Nomadland” chụp lại từ màn hình. Ảnh: V.V

Oscar 2021 và tiếng nói mạnh mẽ cho nữ quyền

Việt Văn LDO | 27/04/2021 09:36

Tại lễ trao giải điện ảnh danh giá Oscar lần thứ 93 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) tổ chức tối 25.4 (giờ Mỹ), bộ phim Mỹ “Nomadland” (tạm dịch: Miền du mục) đã xuất sắc đăng quang ở hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất và tác giả, nữ đạo diễn Trung Quốc - Chloé Zhao (Triệu Đình) được vinh danh Đạo diễn xuất sắc nhất. Một kết quả xứng đáng và mang đậm tính nữ quyền.

Làn sóng mới

Vượt qua hàng loạt ứng cử viên như “Promising young woman (Cô gái trẻ hứa hẹn), “Minari” (“Khát vọng đổi đời), ”The Father” (Bố già)… “Nomadland” đã giành thắng lợi ngoạn mục. Đó không phải là sự bất ngờ bởi lẽ trước đó, bộ phim đã như “cơn lốc” cuốn phăng các đối thủ ở nhiều Liên hoan phim quốc tế lớn như Venice (Italia), Toronto (Canada). Còn đạo diễn đến từ Bắc Kinh, 39 tuổi - Zhao trở thành nữ đạo diễn thứ hai và là nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên trong lịch sử, giành được giải thưởng cao quý này.

“Nomadland” dựa trên cuốn sách “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century” của tác giả Jessica Bruder, là câu chuyện về Fern, một góa phụ 60 tuổi, lái xe tải trong chuyến hành trình xuyên miền Tây nước Mỹ sau khi thị trấn quê nhà của cô trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế. Để mưu sinh, Fern đã biến chiếc xe thành một ngôi nhà di động, đi khắp nơi và kiếm sống nhờ công việc thời vụ trên hành trình. Những con người Fern gặp, những câu chuyện cô nghe trên một hành trình trải nghiệm cuộc sống của nữ du mục thời hiện đại mang lại nhiều giá trị sống cho khán giả.

Đây được coi là thắng lợi của “người ngoài cuộc” khi kể chuyện nước Mỹ với sự tinh tế. So với các ứng viên nặng ký khác, phim “Nomadland” có nhiều màu sắc và để lại nhiều dư vị hơn.

“Minari” với 6 đề cử Oscar trước đó không thể nối tiếp thành công của “Ký sinh trùng” ở Oscar 2020, dù bộ phim do đạo diễn gốc Hàn - Lee Isaac Chung dẫn dắt kể về một gia đình Hàn đến lập nghiệp ở Mỹ, với tính nhân văn rõ rệt. Ở đó, những giá trị về gia đình, lòng tốt và cả đức tin rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Một bộ phim mà xem xong khán giả yêu cả gia đình Hàn, yêu cả người Mỹ và thấy cuộc sống này đẹp hơn. Còn “Promising young woman” (Cô gái trẻ hứa hẹn) với cái kết đầy bất ngờ, ám ảnh mạnh mẽ người xem như một hồi chuông cảnh tỉnh về những cô gái bị xâm hại mà không được bảo vệ.

Tuy nhiên, phim cũng không thể vượt qua “Nomadland” vì cách kể và tầm tư tưởng không thể bằng. Dẫu sao, tác phẩm đầu tay của nữ đạo diễn Emerald Fennell nhận được nhiều giải thưởng trước đó, nhiều lời khen của các nhà phê bình và bản thân Emerald Fennell nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại Oscar 2021, càng khẳng định tiếng nói của nữ quyền và việc đấu tranh cho bình đẳng giới.

“Gừng càng già càng cay”

Nếu ai đã xem “The Father” (Bố già) của đạo diễn Florian Zeller không thể quên được diễn xuất xuất thần của “ngôi sao” kỳ cựu Anthony Hopkins trong vai ông lão 80 tuổi phải vật lộn với căn bệnh mất trí ở những ngày cuối đời. Người thân duy nhất của ông là con gái, nhưng cô cũng không thể nào chia sẻ cùng cha. Cái cốc nước tuột khỏi tay cô con gái vỡ tan tành như ám chỉ khoảng cách và mối quan hệ của 2 người càng ngày càng trở nên xa cách.

Anthony Hopkins làm người xem run lên với đôi vai còng, bước chân run rẩy, luôn đi tìm chiếc đồng hồ thất lạc như để níu kéo thời gian. Ông quên quên nhớ nhớ cả khung cảnh của ngôi nhà, căn phòng quen thuộc và luôn đi tìm lại những mảnh ký ức. Hình ảnh cuối cùng ông òa khóc gọi tên mẹ trước lúc ra đi làm khán giả nghẹn ngào. Giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Anthony Hopkins là quá xứng đáng, dù cũng nhiều người tiếc nuối cho Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom).

Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho diễn viên Frances McDormand trong phim “Nomadland” với vai người đàn bà du mục lái xe tải đi khắp nước Mỹ. Trước đó, “bông hồng nước Anh” Carey Mulligan (vai Cassie) phim “Promising young woman” cũng là một ứng viên nhiều tiềm năng nhưng rõ ràng diễn xuất đa chiều và giàu suy tưởng của Frances McDormand đã thắng thế.

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất gọi tên nữ diễn viên gạo cội của Hàn Quốc, Youn Yuh Jung 73 tuổi với nhân vật người bà Soon Ja. Youn Yuh Jung cũng là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận được giải Oscar cho hạng mục này. Một sự tưởng thưởng xứng đáng bởi lẽ trong phim “Minari”, bà diễn thật đáng yêu. Một người bà từ Hàn quốc bay sang ở với các con ở nước Mỹ xa xôi, bị đứa cháu dè bỉu từ “mùi Hàn” trên người bà, cho đến bà không biết nướng bánh… Để rồi người bà đó cứ đẹp dần lên, đáng yêu dần lên trong mắt chính đứa bé và khán giả xem phim. Không ai khác chính bà là sợi dây hồng kết nối các thành viên gia đình với nhau, và giúp cho đứa cháu bị bệnh tim thoát khỏi nỗi sợ, trưởng thành lên.

Sự gắn kết của gia đình, tình yêu và mối quan tâm tới cuộc sống của những người khốn khó, bị nền kinh tế bỏ lại phía sau - những câu chuyện nhân văn đó đã được vinh danh tại Oscar năm nay càng có ý nghĩa khi thế giới đang phải đối phó với đại dịch COVID-19.

Giải thưởng Oscar lần thứ 93:

Phim truyện điện ảnh xuất sắc: “Nomadland”

Đạo diễn xuất sắc: Chloé Zhao với “Nomadland”

Nam diễn viên chính xuất sắc: Anthony Hopkins trong “The Father”-

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Frances McDormand trong “Nomadland”.

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Daniel Kaluuya trong “Judas and the Black Messiah”.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Youn Yuh-jung trong “Minari”

Phim hoạt hình xuất sắc: “Soul”

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc” If Anything Happens I Love You”

Phim quốc tế xuất sắc: “Another Round” (Đan Mạch)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn