MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tạo hình của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun trong phim chữa lành. Ảnh: Nhà sản xuất

Phim của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun bị dàn diễn viên trẻ đánh bại

An Nhiên LDO | 24/12/2023 12:00

Phim “Hôn nhân hợp đồng” đã vượt qua “Chào mừng đến Samdalri” (Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đóng) để vươn lên dẫn đầu khung giờ về rating. Phim do Lee Se Young, Bae In Hyuk đảm nhận vai chính.

Trải qua một tập phim sụt giảm về lượng người xem, phim “Hôn nhân hợp đồng” (The Story of Park’s Marriage Contract) đã chính thức lấy lại phong độ. Tập 10 của phim lên sóng tối 23.12 ghi nhận mức rating 7,6%, trở thành bộ phim được xem nhiều nhất trong khung giờ trước tuần chiếu cuối cùng.

Trong khi đó, phim lãng mạn chữa lành “Chào mừng đến Samdalri” (Welcome to Samdalri) phát sóng cùng khung giờ từ vị trí quán quân của tuần trước (rating 8,295%) đã tụt xuống thứ 2 trong tuần này với rating 6,4% cho tập mới nhất.

Hai bộ phim khác chiếu cùng khung giờ là “My Demon” (Chàng quỷ của tôi) của SBS và “Nhạc trưởng Maestra: Sợi dây chân lý” (Maestra: Strings of Truth) của tvN cũng giảm nhẹ xuống mức rating lần lượt là 3,8% và 5,2%.

Theo truyền thông, trong khi đối thủ “Hôn nhân hợp đồng” liên tục bứt phá về lượng người xem, bộ phim đánh dấu màn kết hợp của 2 ngôi sao hài lãng mạn nổi tiếng lại cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt. Dù con số 6,4% không quá thấp nhưng chưa đạt được kỳ vọng của người xem.

Lee Se Young được yêu thích khi đóng phim “Hôn nhân hợp đồng”. Ảnh: Nhà sản xuất

Xét về danh tiếng, uy tín của dàn diễn viên, cũng như đội ngũ biên kịch - đạo diễn, hầu hết khán giả ban đầu dự đoán “Chào mừng đến Samdalri” hoàn toàn áp đảo các đối thủ về rating, hiệu ứng truyền thông và điều đó đúng với những tập phim đầu tiên.

Tuy nhiên, vài tập phim gần đây, “Chào mừng đến Samdalri” liên tục bị phim của 2 đàn em Lee Se Young - Bae In Hyuk vượt mặt. Sự chênh lệch tỉ suất người xem của 2 phim là kết quả không quá khó đoán khi kịch bản “Chào mừng đến Samdalri” khá đơn giản, quen thuộc.

Nhiều khán giả còn nhận ra một số tình tiết của phim giống với các dự án trước đó như “Người mẹ tồi của tôi” hay “Lời hồi đáp 1988”, “Điệu Cha-Cha-Cha làng biển”, “Dự báo tình yêu và thời tiết”...

Ngoài ra, gần đây, nội dung phim bị chê lê thê. Như trong tập 7 (chiếu tối 23.12), phim chủ yếu tái hiện lại chuyện tình yêu trong quá khứ của Sam Dal (Shin Hye Sun) và Yong Pil (Ji Chang Wook) và lí do vì sao cả hai phải chia tay...

Diễn xuất của Ji Chang Wook và Shin Hye Sun dù được khen hợp vai nhưng so với các dự án trước đó, họ vẫn đang hóa thân vào những dạng vai phù hợp với thế mạnh của bản thân nên thiếu đi sự mới mẻ với người xem.

Shin Hye Sun vẫn đóng tốt vai bi lẫn hài - nhưng điều này không còn mới mẻ với khán giả. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong khi đó, ở “Hôn nhân hợp đồng”, Lee Se Young được khen đa sắc khi hóa thân vào vai diễn kép - Park Yeon Woo ở thời Joseon và ở thời hiện đại. Cách nữ diễn viên thể hiện nhân vật từ bỡ ngỡ, lo lắng cho đến việc thích nghi với cuộc sống ở “Joseon mới” (thời hiện đại) thuyết phục người xem.

Các biểu cảm của cô, cho đến đài từ, hành động trong các phân cảnh, đặc biệt khi diễn với Bae In Hyuk (vai Kang Tae Ha) được khen ăn ý, linh hoạt. Phần khác, do “Hôn nhân hợp đồng” dài 12 tập, nên diễn biến trong phim cũng được kể nhanh gọn.

Mối quan hệ của cô gái cành vàng lá ngọc thời Joseon và chàng Phó Tổng giám đốc lạnh lùng bắt đầu bằng tình tiết hài hước nhưng đan xen đó là những tranh đoạt, bí ẩn xoay quanh 2 bối cảnh quá khứ và hiện tại.

Tình tiết phim vừa tạo khoảnh khắc thư giãn, vui vẻ nhưng vẫn đủ tạo kịch tính, sự thu hút nơi người xem. Đó là lí do khiến phim nhận về sự yêu thích từ khán giả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn