MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lee Dong Wook có thêm vai diễn mới ấn tượng. Ảnh: Instagram

Phim của Lee Dong Wook kết thúc mở, hé lộ mùa 2

An Nhiên LDO | 09/02/2024 07:57

Hành trình “A Shop for Killers” (Lee Dong Wook đóng chính) kết thúc không ngoài dự đoán của khán giả. Tuy nhiên, vẫn còn một số tình tiết bỏ ngỏ, khiến người xem tin rằng phim sẽ có mùa 2.

Ngay từ tập 1, “A Shop for Killers” (Cửa hàng của sát nhân) đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi nam chính Jung Jin Man (Lee Dong Wook) được thông báo chết vì tự tử.

Dù nhiều phân cảnh xoay quanh cái chết của Jin Man được tái hiện xác thực và rõ ràng, tuy nhiên, số đông tin rằng, anh chỉ đang giả vờ chết. Lí do là để anh có thể âm thầm bảo vệ cháu gái Ji An (Kim Hye Joon) cũng như thực hiện kế hoạch trả thù Bale - kẻ đã ra tay sát hại người thân của mình.

Không ngoài dự đoán, khi tập 8 phim khép lại, cũng là lúc Jin Man trở về bên cô cháu gái Ji An - người đã vượt qua nỗi sợ, kiên cường - dũng cảm chiến đấu cùng với các đồng đội thân cận của chú để bảo vệ bản thân cũng như trung tâm mua sắm Murthehelp.

Song điều khiến người xem cảm thấy khó hiểu là khi trở lại Ji Man lại xuất hiện trong tình trạng chân khập khiễng cần có người dìu và mặt đầy vết thương. Trong khi trước đó, Lee Seongjo (đồng đội cũ của Jin Man) - người luôn truy đuổi Ji An đã chết, thế nhưng tung tích của Bale vẫn còn là ẩn số.

Việc “A Shop for Killers” đã kết thúc nhưng vẫn còn nhiều điều cần giải đáp khiến người xem dự đoán, câu chuyện phim sẽ có nhiều tiềm năng để phát triển mùa 2. Từ mối quan hệ của Babylon và Bale, quá khứ của Jin Man - vì sao lại trở thành lính đánh thuê, thời gian giả chết anh ở đâu làm gì...

Ngoài ra, người xem cũng tò mò về kế hoạch lâu dài mà Jin Man đã nhắc tới - khi anh nung nấu việc trả thù Bale. Số đông dự đoán, nếu phim được sản xuất mùa 2, khả năng cao Bale sẽ là trùm cuối phản diện.

Theo đó, dù chọn kết thúc mở với nhiều tình tiết chưa được giải mã, song “A Shop for Killers” vẫn là tác phẩm được truyền thông đánh giá cao vì cốt truyện ngắn gọn, cách xây dựng nhân vật đơn giản nhưng có sự gắn kết, các phân cảnh hành động chân thực và đẹp mắt.

Cạnh đó, diễn xuất của Lee Dong Wook trong vai Jin Man được xem là linh hồn của tác phẩm. Dù tài tử khiêm tốn nhận bản thân không phải “thiên tài hành động”, song trên màn ảnh, anh được đánh giá cao vì sự lăn xả, nỗ lực thực hiện các cảnh quay nguy hiểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn