MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phim Cuộc sống nhiệm màu: Bom tấn của Pixar bất ngờ đổi kết

Yến Nhi LDO | 03/01/2021 19:01

Soul: Cuộc sống nhiệm màu, một bộ phim hoạt hình mới ra mắt vào đợt Giáng sinh của Pixar, được đánh giá là một trong những bom tấn thành công nhất của hãng đợt cuối năm 2020.


Đạo diễn của 'Soul' tiết lộ rằng, ban đầu bộ phim có một kết thúc khác. Ảnh: Yến Nhi.

Bộ phim “Soul: Cuộc Sống Nhiệm Màu” của studio Pixar, mặc dù vừa lên sóng không lâu đã nhận được nhiều đánh giá tích cực. Bộ phim chứa nhiều những triết lý nhân sinh và những thông điệp ý nghĩa mà đội ngũ Pixar nói riêng và Disney nói chung đã cố gắng truyền tải.

Nếu bạn đã xem bộ phim mới của Pixar, "Soul" trên Disney Plus, có lẽ bạn sẽ cảm thấy hơi nghẹn ngào ở phần cuối khi hành trình đến "thế giới vĩ đại" của Joe Gardner (Jamie Foxx) kết thúc với việc anh ấy được trao cơ hội sống lại lần thứ hai.

Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật Joe Gardner – một giáo viên âm nhạc luôn ấp ủ mơ ước trở thành một nghệ sĩ piano. Nhưng không may, anh gặp tai nạn và qua đời.

Tai nạn không ngờ này đã khiến linh hồn của Joe tách ra khỏi cơ thể và đến với miền đất The Great Beyond (Tạm dịch: Cõi Sau). Chính nơi này, Joe gặp 22 và cả hai bắt đầu hành trình quay trở lại thân thể của Joe.

Không đầu hàng trước số phận, Joe đã phải nhận một trách nhiệm vô cùng khó khăn, đó là huấn luyện một linh hồn trước khi được trở về với cơ thể mình. Và điều quan trọng, linh hồn anh huấn luyện lại có góc nhìn tăm tối về cuộc sống và không muốn đầu thai.

"Lẽ ra, sẽ không có cơ hội hồi sinh cho Joe"

Đạo diễn Pete Docter của "Soul", người dựng phim Kemp Powers và nhà sản xuất Dana Murray, đã tiết lộ với Entertainment Tonight rằng, cơ hội thứ hai mà Joe nhận được không phải là cái kết như dự kiến ban đầu. Tức là, nhân vật này đã đối mặt với một cái chết vĩnh viễn và không có bất cứ cơ hội hồi sinh nào.

Trên thực tế, các kịch bản khác nhau đã được phát triển - một số trong đó, Joe chết, một trong số khác, anh có cơ hội sống thứ hai. Docter cho biết, mọi người trong phim đã thống nhất xây dựng cái kết mà họ tin tưởng rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất cho nhân vật.

Docter thừa nhận: "Khán giả sẽ cảm thấy thật khó hiểu và có phần không hợp lý khi để nhân vật chính hồi sinh sau cái chết bất ngờ. Tuy nhiên, cái kết này lại ẩn chứa một bài học nhân sinh sâu sắc về cuộc sống. Bạn sẽ không thể dạy ai đó tận hưởng cuộc sống đúng cách, nếu không thực sự cướp nó đi khỏi họ."

Đoạn kết trong phiên bản chính thức của "Soul" cho thấy, linh hồn của Joe đã quay trở lại cơ thể, hít thở sâu và bắt đầu cuộc sống "mới" của mình.

Thử thách trong quá trình thay đổi

Docter chia sẻ thêm rằng trong kịch bản gốc, anh cảm thấy cái kết chính xác nhất là để Joe tiếp tục là một linh hồn.

"Từ cái kết, chúng tôi đã phải thay đổi khá nhiều những tình tiết kéo theo và những vai trò trong phim đã bị đảo lộn so với dự kiến. Lẽ ra, 22 là vai chính”, anh tiếp tục.

Kemp, người ban đầu tham gia bộ phim với tư cách là một nhà văn, nói thêm rằng, nhân vật của Joe cần bổ sung thêm rất nhiều điều, đặc biệt là khi họ quyết định rằng anh ấy sẽ là một người da đen.

“Điều quan trọng của bộ phim là mọi người đều có linh hồn,” anh tiếp tục. "Tất cả tâm hồn của nhân vật đều được trình bày theo cùng một cách và cùng một màu sắc."

"Soul" hiện đã có trên Disney Plus. Bên cạnh đó, bộ phim cũng đang được phát sóng trên hệ thống rạp chiếu phim toàn quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn