MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh phim “Hoa nở về đêm” của Honey Lee, Lee Jong Won. Ảnh: Nhà sản xuất

Phim “Hoa nở về đêm” của Honey Lee vượt rating Nam Goong Min, Lee Se Young

An Nhiên LDO | 20/01/2024 11:58

Sau 3 tập chiếu, “Hoa nở về đêm” (Honey Lee đóng chính) đã ghi nhận rating 2 chữ số, cao hơn thành tích mà phim của Nam Goong Min, Lee Se Young đạt được trước đó.

Lấy bối cảnh thời Joseon, tác phẩm hài hành động mới của MBC - “Hoa nở về đêm” (Knight Flower) kể về Jo Yeo Hwa (Honey Lee) - góa phụ sống thầm lặng suốt 15 năm.

Dù nổi tiếng là người đàng hoàng, có phẩm hạnh, thanh nhã và vô cùng kiểu cách, tuy nhiên, Yeo Hwa đang bí mật sống với thân phận thứ 2 - hiệp sĩ áo đen, người luôn xuất hiện trong những đêm trăng sáng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Tối 19.1, phim lên sóng tập 3 với tỉ suất người xem tăng vọt. Theo Nielsen Korea, tập phim đạt rating là 10,8%, thời điểm cao nhất đạt 12,3%, đứng đầu khung chiếu trên tất cả các kênh.

Con số này không chỉ ghi nhận thành tích mới cho “Hoa nở về đêm”, mà còn đánh dấu mức rating ấn tượng so với các phim cuối tuần lên sóng thời gian gần đây của MBC là “Người yêu dấu” (Nam Goong Min, Ahn Eun Jin đóng) và “Hôn nhân hợp đồng” (Lee Se Young, Bae In Hyuk đóng).

Ten Asia đánh giá, việc Yeo Hwa tiếp tục vất vả che giấu thân phận giữa ngày và đêm thu hút sự chú ý của người xem. Bên cạnh đó, việc Tòng sự quan Park Soo Ho (Lee Jong Won) tìm thấy điểm chung giữa nữ nhân đeo mặt nạ cứu người và Yeo Hwa cũng là điều khiến khán giả hào hứng, mong chờ ngày nữ chính bị nam chính “vạch trần” thân phận.

Đáng chú ý, khi biết những hành động mà nữ nhân bí ẩn làm, Soo Ho tin rằng cô là người tốt nên đã viết thư đề nghị cô trả lại bức tranh Bạch Hổ, để tránh việc bị quan binh nghi ngờ. Sau đó, khi chạm mặt tại một địa điểm phát cháo từ thiện cho người nghèo, chứng kiến Yeo Hwa không nề hà nguy hiểm, cứu một bà lão khỏi ngôi nhà sắp sập, Soo Ho đã nhanh chóng cứu nguy cho cả hai.

Phim khép lại với cảnh, Yeo Hwa đang gặp nguy hiểm bởi nhóm người của Man Sik khi nỗ lực cứu bà lão nghèo và cháu gái đang bị bắt cóc. Sự xuất hiện bất ngờ của Soo Ho với chiếc mặt nạ khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Tuy nhiên, theo đoạn giới thiệu tập 4, có thể thấy, 2 bà cháu kia đã được cứu, cũng như thân phận của Yeo Hwa một lần nữa được giữ kín.

Theo Ten Asia, tập phim nhân đôi niềm vui cho người xem khi mang đến câu chuyện đầy màu sắc về những cuộc chạm mặt không hồi kết giữa Yeo Hwa và Soo Ho.

“Mỗi cảnh chạm mặt của cặp chính trong bộ phim này đều là một meme” (hình ảnh/âm thanh mang tính giải trí), “Honey Lee là phiên bản Joseon của một cô gái thiên thần”, “Bộ phim này được thực hiện với chủ ý tuyệt vời. Lời thoại phim cũng vô cùng chặt chẽ”, “Tại sao lần xuất hiện cuối cùng của Soo Ho lại buồn cười đến vậy?”... là những bình luận báo Hàn trích đăng, cho thấy phản ứng nhiệt tình của khán giả về tác phẩm.

Bên cạnh đó, truyền thông dành lời khen cho diễn xuất duyên dáng, cũng như cách Honey Lee nỗ lực thực hiện những cảnh hành động trong phim.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn