MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim của Ji Chang Wook sẽ kết thúc vào tối nay - 21.1. Ảnh: Nhà sản xuất

Phim Ji Chang Wook giữ phong độ rating, đánh bại Song Kang, Honey Lee

An Nhiên LDO | 21/01/2024 11:08

Trước thềm tập cuối lên sóng vào tối 21.1, phim “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun giữ thành tích tốt về lượng người xem, vượt phim của Honey Lee, Song Kang.

Tối 20.1, nhiều phim truyền hình cuối tuần của Hàn Quốc lên sóng tập mới. Theo Nielsen Korea, phim lãng mạn giả tưởng “Chàng quỷ của tôi” do Song Kang, Kim Yoo Jung đóng, kết thúc viên mãn, song tỉ suất người xem chỉ đạt 3,5% - giảm 0,2% so với tập 15.

Trong khi phim “Hoa nở về đêm” do Honey Lee đóng, lần đầu tiên ghi nhận rating giảm kể từ khi chiếu. So với mức rating 10,8% đạt được trong tập 3, tập 4 của phim giảm xuống còn 7,9%.

Dù giảm xuống mức 1 chữ số, nhưng phim cổ trang mới của MBC vẫn là chương trình được xem nhiều nhất của đài phát sóng trong ngày thứ Bảy.

Trong tập này, sau khi biết thân phận thật sự của Yeo Hwa (Honey Lee), Soo Ho (Lee Jong Won) tìm mọi cách để che giấu cho cô. Cả hai cũng lên kế hoạch hợp tác để vạch trần bộ mặt của Kang Pil Jik - người đứng sau việc buôn bán trẻ em và mở sòng bạc trái phép.

Bên cạnh những tình tiết hài hước xoay quanh cặp chính, hay tương tác của Yeo Hwa với mẹ chồng, phim cũng hé lộ trùm cuối phản diện không ai khác chính là Ji Sung - bố chồng của Yeo Hwa.

Diễn biến phim “Hoa nở về đêm” của Honey Lee. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong khi đó, tập 15 phim “Chào mừng đến Samdalri” lên sóng với tỉ suất người xem cao nhất - đạt mức 10,4%.

Đây là tác phẩm hiếm hoi ghi nhận lượng người xem tăng trong tối qua, trong khi các bộ phim truyền hình khác đều giảm rating do sự cạnh tranh từ việc đưa tin về AFC Asian Cup.

Theo truyền thông, lí do phim ghi nhận mức rating tăng, là do từ khi chiếu, đây là tập khán giả cảm thấy hài lòng nhất với các tình tiết mà biên kịch mang đến.

Từ việc cặp chính Yong Pil (Ji Chang Wook) - Sam Dal (Shin Hye Sun) liên tục có cảnh tình tứ, cho đến việc Yong Pil - Sang Do chính thức hòa giải, bố Yong Pil được giải thoát sau gần 20 năm mắc kẹt ở quá khứ...

Số đông khán giả đánh giá, nếu như khi xem giới thiệu phim, họ có chút bực bội khi nữ chính dễ dàng từ bỏ và tránh né, khi bị Eun Ju - trợ lí cũ tiếp tục tìm cách hãm hại, thì khi lên phim, tình tiết này được giải quyết một cách thỏa đáng và dễ chịu.

Bản thân Sam Dal dù chấp nhận hủy triển lãm thời tiết ở Jeju vì bị Eun Ju tố cáo là “mặt dày quay lại”, hay được Văn phòng Khí tượng Jeju làm bệ đỡ... song cô đã có kế hoạch tổ chức triển lãm riêng tại Jeju.

Để tránh việc bị phóng viên làm phiền, Sam Dal được Yong Pil, hội Anh em siêu nhân, và những nữ thợ lặn ở Samdalri hộ tống đến địa điểm tổ chức mới. Đây cũng được đánh giá là phân cảnh đắt giá và gây xúc động nhất tập phim - đúng như tên gọi “Hiệp lực nuôi rồng” xuất hiện ở cuối tập.

Phân cảnh đắt giá nhất tập 15 phim “Chào mừng đến Samdalri”. Ảnh: CMH

Theo Yong Pil, “không có con rồng nào một mình trỗi dậy từ dòng suối nhỏ. Chúng cần sự trợ giúp của cá chạch, cá trạng nguyên và ếch ở suối”, và điều này đúng với Sam Dal.

Để vượt qua khó khăn, và tiếp tục cầm máy chụp ảnh, tự tin mở triển lãm, ngoài sự nỗ lực của Sam Dal còn là sự giúp sức của những người tốt xung quanh cô.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn