MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun kết thúc viên mãn. Ảnh: CMH

Phim Ji Chang Wook, Shin Hye Sun kết trọn vẹn nhưng vẫn có điều tiếc nuối

An Nhiên LDO | 22/01/2024 10:30

“Chào mừng đến Samdalri” khép lại hành trình phát sóng vào tối 21.1 với kết thúc viên mãn dành cho các nhân vật. Tuy nhiên, phim vẫn chưa thể đạt rating 20% như Ji Chang Wook, Shin Hye Sun kì vọng trước đó.

Tối 21.1, phim “Chào mừng đến Samdalri” lên sóng tập cuối với tỉ suất người xem cao nhất kể từ khi chiếu. Theo Nielsen Korea, tập 16 đạt rating trung bình là 12,3%, tăng gần 2% so với tập trước. Ở riêng khu vực Seoul (Hàn Quốc), lượng người xem của phim đạt 13,1%, tăng 2,2%.

Dù đây đã là thành tích tốt nhất của tác phẩm chữa lành lãng mạn mới của JTBC, tuy nhiên, so với con số 20% mà Ji Chang Wook - Shin Hye Sun kì vọng trước đó thì vẫn còn kém xa.

Trước đó, tại buổi họp báo phim, nam diễn viên từng hứa với khán giả, nếu bộ phim đạt rating 20%, anh và bạn diễn Shin Hye Sun sẽ làm hướng dẫn viên tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay Jeju (Hàn Quốc). Tuy nhiên, điều này sẽ không thể xảy ra.

Dù có một chút tiếc nuối, nhưng so với các phim phát sóng cùng khung giờ như “Mê hoặc quân vương”, “Một chương hạnh phúc”, rating của “Chào mừng đến Samdalri” được truyền thông đánh giá cao.

Trong tập cuối, phim cũng đã giải quyết trọn vẹn các vấn đề, từ triển lãm đầu tiên của Sam Dal (Shin Hye Sun) tại Samdalri mang tên Người làng tôi và thời tiết, cho đến việc trợ lí cũ của cô - Eun Ju bị phóng viên vạch trần việc lén nhận tiền tài trợ, nói dối việc bị lạm quyền.

Nữ phụ Eun Ju cuối cùng đã bị vạch trần bộ mặt thật. Ảnh: Nhà sản xuất

Trái với sự vui vẻ, hào hứng khi được minh oan, Sam Dal cảm thấy chua xót, vì những người trước đó từng chỉ trích cô, nay quay lại an ủi, và chỉ trích ngược Eun Ju. Dù cách giải quyết này được đánh giá quá nhẹ nhàng với Eun Ju, song vì thời lượng ngắn, truyền thông nhận định, đây vẫn hướng xử lí thỏa đáng.

Ngoài ra, sau nhiều năm từ bỏ giấc mơ chỉ để hướng về phía Sam Dal, Yong Pil (Ji Chang Wook) cũng đã quyết định sang Thụy Sĩ làm việc tại Cục khí tượng. Trong khi đó, Sam Dal và hội bạn thân Kyung Tae - Eun Woo - Sang Do quyết định trở lại Seoul để lập nghiệp.

Nếu như Kyung Tae đã mở được cửa hàng của riêng mình và nên duyên với Eun Bi - trợ lí của Sam Dal, thì Eun Woo cũng đã trở thành tác giả truyện tranh, Sang Do mở được chi nhánh mới cho nhà hàng. Bản thân Sam Dal cũng trở lại với công việc nhiếp ảnh, và thậm chí còn cứu nguy khi Chung Gi - bạn trai cũ gặp khó khăn.

Màn cameo (khách mời) của Kim Tae Hee dù chưa đầy 2 phút nhưng mang đến thông điệp tích cực. Ngay thời điểm biết Sam Dal gặp khó khăn, Tae Hee đã gửi quà từ Mỹ để động viên nữ nhiếp ảnh mà mình trân quý, nhưng Sam Dal lại không biết điều này.

Cô tự nhận, thời điểm đó, tầm nhìn của bản thân bị chặn bởi sự căm ghét mà cô nhận được, nên đã không thể nhìn ra những điều tốt đẹp - ở Seoul đầy tình yêu.

Kim Tae Hee được khen dù xuất hiện chớp nhoáng. Ảnh: Nhà sản xuất

Phim khép lại với cuộc hội ngộ của Sam Dal - Yong Pil sau 2 năm xa cách. Tuy nhiên, việc cả 2 không có đám cưới cũng khiến khán giả tiếc nuối.

Trong khi đó, em gái Sam Dal - Hae Dal chính thức nên duyên với giám đốc quỹ cá heo Ji Chan, đồng thời quyết định trở thành nữ thợ lặn để bảo vệ mẹ, còn chị gái Jin Dal quyết định tái hợp với chồng cũ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn