MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Luật sư 1000 won của Nam Goong Min kết thúc với rating kỷ lục. Ảnh: CMH.

Phim Luật sư 1000 won của Nam Goong Min kết thúc kỷ lục vẫn gây tiếc nuối

An Nhiên LDO | 12/11/2022 13:51

Hành trình phim Luật sư 1000 won của Nam Goong Min, Kim Ji Eun đã chính thức khép lại với rating 15,2%, cao nhất kể từ khi phát sóng. Dù vậy, phim vẫn còn những điểm trừ.

Tối 11.11, “Luật sư 1000 won” (One Dollar Lawyer) đã phát sóng tập cuối, sớm hơn 2 tập so với dự kiến ban đầu. 

Theo thống kê của Nielsen Korea, tập 12 của phim đạt được mức rating trung bình trên toàn quốc là 15,2%, đánh dấu một kỷ lục mới kể từ khi phát sóng cho đến nay.

Dù vậy, tập phim vẫn còn nhiều điểm trừ đáng tiếc. Số đông đánh giá, do thời lượng phim bị rút ngắn, các tình tiết bị cắt đi khá nhiều khiến mạch phim nhanh hơn. Tuy nhiên, việc để tất cả các tình tiết quan trọng xuất hiện trong hơn 1 tiếng phát sóng có phần dồn dập.

Cụ thể, trong tập này, Cheon Ji Hoon (Nam Goong Min), Baek Ma Ri (Kim Ji Eun) đã hợp tác cùng các công tố viên để vạch trần những thủ đoạn của JQ Group - nơi Choi Ki Seok đang đứng đầu.

Đây cũng chính là người đã ra lệnh cho Cha Min Cheol (Kwon Hyuk Bum) sát hại Lee Joo Young (Lee Chung Ah) cũng như gọi điện đe dọa, khiến bố Ji Hoon chọn cách tiêu cực là tự vẫn.

Vì chọn cách đối đầu với Choi Ki Seok, Ji Hoon bị anh ta nhiều lần cố gắng giết hại. Dù vậy, cho đến cuối cùng, “luật sư 1000 won” vẫn bình an trở về.

Anh cũng được người dân bổ nhiệm là công tố viên đặc biệt - người sẽ đứng ra điều tra quỹ đen giữa tập đoàn JQ và các chính trị gia có mức độ nghiêm trọng tối đa.

“Không chỉ những kẻ dụ dỗ người khác phạm tội mà cả những kẻ cám dỗ phạm tội cũng sẽ bị bắt” - luật sư Cheon khẳng định trước truyền thông.

Cuối cùng sau 3 tháng điều tra, Ji Hoon đã khiến các quan chức của các công ty con trong tập đoàn JQ và các thành viên trong danh sách quỹ đen phải hầu tòa.

Cũng trong tập này, Baek Hyun Moo (Lee Deok Hwa) - ông của Ma Ri được xác nhận không liên quan đến những vụ việc ồn ào của JQ. Ông được Ji Hoon nhận xét là một người thực tế và không xấu xa như những gì anh đã nghĩ.

Đây là kết thúc đã được đoán trước, tuy nhiên do cách giải quyết gấp gáp, nhiều khán giả chưa cảm thấy thật sự thỏa mãn.

Phần khác, dù thời lượng có hạn, song phim vẫn cố cài cắm nhiều chi tiết gây cười như việc Ji Hoon cố thân thiết với Cha Min Cheol để khiến Choi Ki Seok hiểu lầm cấp dưới. Hay việc Ji Hoon - trưởng phòng Sa Ma Jang, Ma Ri liên tiếp tranh cãi về chi phí tư vấn luật... được cho không thật sự cần thiết. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn