MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Park Bo Young và Yeon Woo Jin trong phim. Ảnh: Nhà sản xuất

Phim mới của Park Bo Young, câu chuyện ấm áp dành cho người trưởng thành

An Nhiên LDO | 06/11/2023 07:13

12 tập phim “Chút nắng ấm mỗi ngày” (Park Bo Young đóng) mang đến cho khán giả câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước nhưng cũng đủ xoa dịu trái tim.

Ngày 3.11, 12 tập phim “Chút nắng ấm mỗi ngày” (Daily Dose Of Sunshine) của đạo diễn Lee Jae Gyu chính thức ra mắt khán giả.

Chuyện phim lấy bối cảnh tại khoa Sức khỏe Tâm thần của Bệnh viện Đại học Myung Shin, với nhân vật chính là Jung Da Eun (Park Bo Young) - y tá năm 3 - người luôn ân cần, thân thiện và hết lòng vì bệnh nhân.

Dù còn nhiều thiếu sót và phải học hỏi mỗi ngày, song Da Eun dần trưởng thành cả trong công việc lẫn suy nghĩ đời thường thông qua quá trình đồng hành cùng các bệnh nhân.

Tính đến tối 5.11, phim lọt top 1 TV shows trên Netflix Hàn Quốc.

Câu chuyện ấm áp và an ủi người xem

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lee Ra Ha - người từng làm y tá khoa Tâm thần, “Chút nắng ấm mỗi ngày” tập trung vào các vấn đề thời hiện đại xung quanh bệnh tâm thần.

Là Oh Na Ri mắc chứng rối loạn lưỡng cực (rối loạn hưng - trầm cảm, tâm trạng thay đổi thất thường), là Kim Sung Sik mắc chứng lo âu xã hội (xu hướng sợ hãi và tránh giao tiếp xã hội), là Jung Ha Ram mắc triệu chứng hoang tưởng, là Kwon Ju Yeong - bà mẹ mắc chứng mất trí nhớ giả, là Kim Seo Wan - một ứng viên thi công chức trượt tới 7 lần mắc chứng hoang tưởng...

12 tập phim như một cuốn truyện với những mẩu chuyện đan xen về quá khứ lẫn hiện tại của các nhân vật. Dù quá khứ của họ phải trải qua nhiều khó khăn và áp lực, hay ở hiện tại, phải đối mặt với bệnh tật, tuy nhiên, phim không mang màu sắc u tối, thay vào đó là cách kể chuyện nhẹ nhàng, sâu sắc và hài hước.

Cảnh trong phim “Chút nắng ấm mỗi ngày”. Ảnh: Nhà sản xuất

Tại nơi luôn đón ánh nắng sớm nhất trong bệnh viện vì không có rèm che, các y bác sĩ lẫn bệnh nhân phải trải qua vô số chuyện, dù vậy, cho đến cuối cùng, họ vẫn sẽ dũng cảm đối mặt và nỗ lực vượt qua khó khăn, để được nhìn thấy ánh nắng của mỗi sớm mai.

Như chia sẻ của đạo diễn: “Như các bạn đã biết, người ta nói rằng một nửa trong số chúng ta hiện nay mắc các bệnh về tinh thần. Thế giới chúng ta đang sống thật khó khăn và có phần vô tâm.

Nhiều người không biết cách bộc lộ tình trạng như vậy với những người xung quanh vì nó giống như một điều cấm kị trong xã hội chúng ta. Đó là lí do tôi muốn làm một bộ phim có thể an ủi người xem”.

Diễn xuất của dàn sao giúp phim ghi điểm

Ngoài nội dung ấm áp, chữa lành, câu chuyện nhân văn, “Chút nắng ấm mỗi ngày” còn có điểm cộng đến từ dàn diễn viên. Từ chính đến phụ, tất cả đã mang đến cho khán giả những thước phim đầy cảm xúc và chân thực.

Trong đó, nữ chính Da Eun do Park Bo Young thể hiện được khán giả hết lời khen ngợi vì khiến họ cảm nhận được sự thay đổi về cảm xúc, tâm lí theo từng giai đoạn - khi tươi sáng, lúc u sầu, khi lại trầm cảm đến không thể kiểm soát.

Park Bo Young được đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn diễn xuất. Ảnh: BH Entertainment

Ngoài ra, nhan sắc trẻ trung dù không trang điểm cầu kì của ngôi sao 9X cũng được đánh giá cao.

Phản ứng hóa học của Park Bo Young với 2 bạn diễn nam Yeon Woo Jin - vai bác sĩ phẫu thuật đại trực tràng Go Yoon và Jang Dong Yoon - vai cậu bạn thân Yoo Chan cũng vô cùng thuyết phục.

Dù vẫn còn một số ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện tình cảm của cặp đôi chính Da Eun và Go Yoon, khi họ cho rằng, nếu nữ chính nên duyên với cậu bạn thanh mai trúc mã Yoo Chan sẽ hợp lí hơn.

Tuy nhiên, số đông cho rằng, nếu Da Eun có tình cảm với Yoo Chan thì bao nhiêu năm qua cả 2 đã không chỉ dừng ở mức là bạn bè. Bên cạnh đó, những hành động tinh tế, cách Go Yoon luôn hết lòng ủng hộ Da Eun cũng được lòng khán giả.

Người xem đánh giá, ngay từ đầu, họ đã thấy Da Eun và Go Yoon “sinh ra là để dành cho nhau” và là “nắng ấm” không thể thiếu mỗi ngày của người kia.

Hai diễn viên chính diễn ăn ý, dù cả 2 chênh nhau tới 6 tuổi. Ảnh: Nhà sản xuất

Đúng như cách đạo diễn gọi “Chút nắng ấm mỗi ngày” là câu chuyện ấm áp dành cho người trưởng thành thời hiện đại.

“Nó giống như một hộp sô cô la. Các bạn có thể thưởng thức tất cả cùng một lúc nhưng cũng có thể thưởng thức từng viên đắng và ngọt của câu chuyện”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn