MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh phim “The Conjuring: Ma xui quỷ khiến” . Nguồn ảnh do CGV cung cấp

Phòng vé Việt trở lại: Bom tấn “The Conjuring” công phá màn ảnh rộng

Việt Văn LDO | 29/10/2021 11:18

Sau một quãng thời gian dài đóng cửa vì COVID-19, các rạp chiếu bóng ở một số tỉnh thành mở cửa trở lại vào ngày 29.10. Bom tấn “The Conjuring” phần 3 với tựa đề “The Conjuring: Ma xui quỷ khiến” (tựa gốc: The Conjuring: The Devil made me do it) mở đầu cho các rạp của CGV. Đây là bộ phim có khả năng kéo khán giả ngồi xem từ đầu đến cuối với một cốt truyện ly kỳ giàu kịch tính về vợ chồng “săn ma” Ed và Lorraine Warren nổi tiếng tại Mỹ.

Các yếu tố hút khán giả của “The Conjuring”

Phần 3 loạt phim này sẽ đưa khán giả theo chân cặp đôi ngoại cảm Ed (Patrick Wilson) và Lorraine Warren (Vera Farmiga) khám phá vụ án giết người chấn động ở  Mỹ những năm 80, khi lần đầu tiên “quỷ ám” được sử dụng làm luận điệu biện hộ trước tòa. 

“The Conjuring” được coi là vũ trụ điện ảnh thể loại kinh dị top đầu thế giới, với 7 tập phim thuộc 3 thương hiệu, đã mang về khoảng 1,8 tỉ USD tại phòng vé, trên tổng ngân sách chỉ khoảng 130 triệu USD. Sức hấp dẫn của loạt phim này được các nhà phê bình chỉ ra trên mấy yếu tố sau:

Chuyện ma xuất phát từ những vụ án có thật.

“The Conjuring” được xây dựng từ những ghi chép của đôi vợ chồng nổi tiếng “săn ma” Ed và Lorraine Warren tại Mỹ. Bà Lorraine cũng làm cố vấn cho tất cả các tập phim đã phát hành. Hai phần đầu tiên của “The Conjuring”, James Wan chọn hai câu chuyện về các căn nhà ma ám nổi tiếng của gia đình Perron (ở Texas, Mỹ đầu thập niên 1970) và nhà Hodgson (ở Enfield, Anh năm 1977). Hai vợ chồng nhà Warren do Patrick Wilson và Vera Farmiga thủ vai là người kết nối các câu chuyện và kể với khán giả một cách sống động, hấp dẫn.

Phần ba “The Conjuring: Ma xui quỷ khiến” tập trung vào vụ án quỷ ám kinh điển trong lịch sử tòa án Mỹ. Đó là vụ giết người của Arne Johnson, kẻ sát nhân đầu tiên chính thức bị buộc tội trước tòa trong suốt 193 năm lịch sử của thị trấn Brookfield.

Cốt truyện hấp dẫn, các chi tiết cài cắm bất ngờ, dẫn dắt người xem

Các phần đầu của “The Conjuring” gây ấn tượng với khán giả trên nền một kịch bản tốt, với nhiều chi tiết được cài cắm, lồng ghép khéo và hợp lý. Người xem như hóa thân thành nhân vật, trải qua hàng loạt hiện tượng siêu nhiên trong ngôi nhà ma quái với diễn biến căng thẳng, hồi hộp.

“The Conjuring” đã tạo ra nhiều nhân vật mang tính biểu tượng của văn hóa đại chúng Mỹ như búp bê Annabelle hay ma sơ Valak và phim không những thu hút khán giả mà được giới phê bình đánh giá cao. Trang Rotten Tomatoes tổng hợp ý kiến từ giới phê bình về bộ phim: “Được dàn dựng công phu với những pha hù dọa đầy phấn khích, “The Conjuring” khiến khán giả lạnh xương sống. Một tác phẩm kinh điển của thập kỷ trong dòng phim kinh dị”.

“The Conjuring” với bối cảnh thường là những vùng quê hẻo lánh, gợi nhớ một xã hội Mỹ trong những năm giữa thế kỷ 20 với sự vắng vẻ và tĩnh lặng nhưng cũng rất huyền bí, rất thích hợp cho những câu chuyện ma. Nhà làm phim người Australia gốc Malaysia James Wan đã xây dựng phim công phu, chú trọng hiệu ứng thị giác và âm thanh để tạo không khí kinh dị nhưng không quá sa vào những cảnh máu me, giết chóc tàn bạo… “The Conjuring: Ma xui quỷ khiến” là một phim kinh dị mang hơi hướng điều tra - phá án ly kỳ.

“The Conjuring” tiếp nối loạt phim về các vụ thảm sát đời thực

Đối với các nhà làm phim tâm huyết với thể loại tâm lý - tội phạm hay kinh dị, những vụ thảm sát ngoài đời thật vẫn luôn là một nguồn cảm hứng vô tận cho những tác phẩm phim hấp dẫn. Trước “The Conjuring” đã có hàng loạt phim dựa trên các vụ án kinh hoàng có thật.

“Scream”(“Tiếng thét”-1996) - đạo diễn Wes Craven lấy cảm hứng từ nhân vật Daniel Harold Rolling còn được gọi là Đồ tể vùng Gainesville đã khắc họa thành công nỗi ám ảnh của người Mỹ trong hình dung về một sát nhân mặc đồ ma quỷ Halloween cầm con dao sáng loáng. Bộ phim “Boys Don’t Cry” (Con trai không khóc, 1999) của nữ đạo diễn Kimberly Peirce, là câu chuyện về  Brandon Teena sinh ra là phụ nữ, nhưng tranh đấu bằng tất cả những gì có được để được công nhận là nam giới. Và anh đã chịu nhiều bi kịch, đỉnh điểm là đêm Giáng Sinh, Brandon bị hai người làm nhục trước mặt bạn gái và cưỡng hiếp tập thể... Và cuối cùng anh bị giết chết tại nhà. Cuộc đời bi thương của người chuyển giới yểu mệnh được khắc họa trong bộ phim “Boys Don’t Cry”, với vai chính trao cho Hilary Swank. Bộ phim là một tiếng nói mạnh mẽ đòi bình quyền và an toàn cho người chuyển giới.

“Monster” (Quái vật, 2003), tác phẩm đầu tay của nữ đạo diễn Patty Jenkins, “Memories of Murder (Hồi ức kẻ sát nhân, 2003) của đạo diễn Bong Joon-ho, “The Zodiac” (2005) của đạo diễn David Fincher… là minh chứng về những bộ phim dựa trên các vụ án có thật, gây rung động ngoài đời. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn