MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh: Âm nhạc cho tôi nhiều nhân cách

huyền chi LDO | 22/11/2022 20:53
Lương Nguyệt Anh đã ấp ủ tổ chức đêm diễn để tri ân khán giả sau hơn 1 thập kỷ cống hiến cho âm nhạc.

Vào 20h ngày 26.11 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), liveshow “Tự tình quê hương” sẽ diễn ra với sự góp mặt của của NSƯT Việt Hoàn và Quán quân Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian Lương Nguyệt Anh.

Khi được đàn anh ngỏ ý hợp tác, Lương Nguyệt Anh nhận lời ngay. NSƯT Việt Hoàn đã có rất nhiều liveshow cá nhân nhưng “Tự tình quê hương” là liveshow đầu tiên của Lương Nguyệt Anh.

“Tôi nghĩ tôi và anh Hoàn thực sự có duyên với nhau. Người ta làm show ấp ủ cả năm trời, chúng tôi từ lúc thai nghén đến ngày tổ chức show có hai tháng rưỡi.

Tuy nhiên, tôi tin liveshow này sẽ là một show rất đặc biệt, có mềm mại, mượt mà của dân gian, có sự bùng cháy của âm nhạc cách mạng, có những khám phá mới mẻ, đa màu sắc” - Lương Nguyệt Anh bật mí.

Lương Nguyệt Anh hy vọng, liveshow “Tự tình quê hương” sẽ là điểm nhấn trong sự nghiệp, trở thành bệ phóng để cô phát triển trong tương lai.

Lương Nguyệt Anh sẽ góp mặt trong liveshow được đầu tư hàng tỉ đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh tiết lộ, đêm diễn sẽ có nhiều khách mời đặc biệt như NSƯT Đăng Dương, Nguyễn Ngọc Anh - Tô Minh Đức, Lê Anh Dũng...

Giọng ca quê Bắc Giang sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống về nghệ thuật. Cô thích hát từ khi mới 4 tuổi, răng cửa sún hết đã thi Tiếng hát hay học sinh toàn tỉnh Bắc Giang.

Khi trưởng thành, Lương Nguyệt Anh có 14 năm tôi luyện ở Nhạc viện, từ Trung cấp, Đại học đến Cao học. Khi đạt giải nhất Sao Mai 2011, Lương Nguyệt Anh 21 tuổi, cho đến giờ, cô vẫn là ca sĩ duy nhất luôn đứng đầu từ vòng 1 đến vòng cuối cùng ở giải Sao Mai.

Năm 2017, Lương Nguyệt Anh là đại diện duy nhất của Việt Nam sang Trung Quốc tham gia Liên hoan ca nhạc châu Á Thái Bình Dương với sự góp mặt của 22 nước và đoạt giải Xuất sắc.

Năm 2021, Lương Nguyệt Anh chính thức khoác lên mình bộ quân phục xanh, trở thành giảng viên thanh nhạc của Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội.

Chia sẻ về sự nghiệp 10 năm theo nghề, Lương Nguyệt Anh tâm sự: “Bản thân tôi rất hừng hực trong nghề, chưa một mục tiêu nào đặt ra, tôi không phấn đấu đạt cho bằng được.

Từ bé đến giờ, tôi chưa thi một cuộc nào mà không có giải lớn, từ trong và ngoài nước. Đó có lẽ là một may mắn, nghiệp đã chọn tôi nhưng nếu không có sự nỗ lực thì không bao giờ đạt được".

Ngoài đời, Lương Nguyệt Anh là một giảng viên kín đáo, khiêm tốn nhưng chỉ cần đứng trên sân khấu, được hát, được hoà mình trong ánh đèn sân khấu là cô đã trở thành một con người khác.

“Âm nhạc cho tôi rất nhiều nhân cách, trong âm nhạc tôi có thể làm rất nhiều con người cùng một lúc, có thể rất ghê gớm trong nhạc kịch, có thể rất nền nã, hoặc là một người tình yếu đuối hoặc là cô gái mạnh mẽ bất chấp. Điều đó làm tôi thăng hoa” - Lương Nguyệt Anh lý giải về tình yêu bất tận của mình với âm nhạc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn