MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sèn Hoàng Mỹ Lam trên sân khấu Sao Mai 2017

Quán quân Sao Mai: Cát xê của tôi từng chỉ có 300.000 đồng

Đào Bích LDO | 19/10/2017 21:00
Hát đám cưới, hát ở quán bia, cà phê là những show diễn quen thuộc của Sèn Hoàng Mỹ Lam trước khi cô dành được giải thưởng Sao Mai danh giá.

Cái tên Sèn Hoàng Mỹ Lam đạt giải quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2017 đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi đây là “ngôi vị” truyền thống của nhiều giọng ca miền trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa

Ít ai biết, Mỹ Lam sinh ra trong một gia đình thuần nông, ở sâu trong núi, cách xa trung tâm thị trấn huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Ngày còn bé cô vẫn theo bố mẹ lên rừng làm rẫy. Lớn hơn một chút, Mỹ Lam được bố mẹ gửi vào học ở trường dân tộc nội trú của huyện.

 

Đó là những năm tháng đẹp đẽ, hồn nhiên và thường trực với nỗi nhớ nhà da diết mà cô luôn xem như một hành trang quý giá trong cuộc đời. Mỹ Lam cho rằng, cô có được tố chất nghệ sĩ, giọng hát hay là nhờ thừa hưởng năng khiếu văn nghệ của ông ngoại và mẹ.

Nhưng mơ ước giản dị của Mỹ Lam suốt những năm tháng tuổi thơ chỉ đơn giản là được trở thành một cô giáo dạy thanh nhạc cho các em nhỏ ở vùng cao.

Tốt nghiệp cấp 3, Mỹ Lam khăn gói xuống Hà Nội để thi vào trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhưng vận may không mỉm cười với cô. Mỹ Lam đăng ký vào trường CĐ Sư phạm thanh nhạc Thái Nguyên, với giấc mơ trở thành cô giáo.

Tại ngôi trường này, Mỹ Lam được các thầy cô giáo phát hiện tài năng. Từ khoa Sư phạm cô được chuyển qua khoa Thanh nhạc. Sau đó, cô được Ban giám hiệu nhà trường gửi xuống học tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Mỹ Lam cho rằng, cô đến với Sao Mai 2017 là thời điểm “vừa đủ” phù hợp. “Nếu đến sớm hơn, không chắc tôi đã gặt hái được thành công như hiện tại”, cô nói.

“Tôi từng nghĩ rằng, chẳng lẽ, một cô gái dân tộc miền núi lại không làm được điều gì to lớn hay sao. Đạt được một vinh quang nào đó đôi khi chỉ là vấn đề chiến thắng chính bản thân mình. Nghĩ vậy nên tôi luôn cố gắng và cố gắng”- Mỹ Lam tâm sự.

Thuở mới vào nghề, sân khấu của cô là những show diễn ở đám cưới, quán bia, quán cà phê, tiệc…

Mỹ Lam nhớ lại, cát xê đầu tiên trong sự nghiệp đi hát của cô là 300.000 đồng. Đó là công sức của một buổi đứng hát 3 bài trong một đám cưới.

“Giữa sự ồn ào ấy, với tâm thế của một người làm nghề, tôi vẫn hi vọng nhận được chút cảm xúc nào đó từ những người ở dưới, lắng nghe mình hát và vỗ tay khi mình cất lời. Tôi đã phải luôn suy nghĩ lạc quan để giữ tinh thần với nghề, với mỗi ca khúc mà mình thể hiện. Ấy vậy mà vẫn có những giọt nước mắt đã lăn xuống. Có lần, tôi trả lại cát xê vì cảm thấy bị xúc phạm” - Sèn Hoàng Mỹ Lam thổ lộ.

Hỏi khó Mỹ Lam về “cát xê” hiện tại, cô chân thành cho biết: "Là gương mặt mới, tôi không muốn gây áp lực với những lời mời từ những người yêu mến và cần mình”.

    

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn