MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quán quen

Việt Văn LDO | 05/07/2023 09:00

Người ta bảo muốn tìm anh cứ ra quán đầu phố, ngày nào mà anh chả đều như vắt tranh có mặt trước 8h. Lúc nào cũng bàn ấy, ghế ấy có lẽ hợp phong thủy nên anh ngồi và bao giờ cũng là một ly nâu nóng. Lâu ngày, nhân viên cứ thấy anh là toét miệng cười, tự động bưng ra một ly quen thuộc. Tự nhiên, một ngày ngứa mắt, anh đợi nó mang ra nâu nóng rồi mới thủng thẳng bảo cất đi vì hôm nay anh chọn đen đá.

Rồi ba ngày sau, quán bị lỗi wifi mà thằng bé nhân viên cứ cãi hôm trước mới hỏng, hôm qua vừa sửa xong, thế là thành cớ, anh ôm laptop đi sang quán khác. Và sang quán khác được một thời gian, vì một cái cớ nhỏ như con kiến, kiểu như ly trà long nhãn mật ong hôm nay quá ngọt hay ly cà phê Latte có vị gì khang khác, anh bỏ đi tìm quán mới. Thói đời vẫn vậy, nhiều quá hóa nhàm, các cụ chả bảo: Một cái lạ bằng tạ cái quen, đó sao.

Chả bù cho bạn anh, một nghệ sĩ già cứ nhất nhất trung thành với một quán, không chỉ vì cô chủ quán có chỗ giống Jennifer Lopez, mà vì ở quán đó anh gặp toàn người quen. Và thấy mình ở đúng chỗ, khi được người quen vây quanh, xưng tụng. Nói ra câu gì cũng được ca như chân lý, anh lại càng hứng khởi và “phán” mọi chuyện theo kiểu “ông biết tuốt” từ nguyên do thời tiết nóng nực đến chuyện chiến tranh trên thế giới mãi không dứt.

Một ngày, quán sửa chữa, cơi nới, bạn ra quán khác mà mặt mũi bần thần, uống ly cà phê ngon chả kém mà cứ luôn miệng chê nhạt nhẽo, vô vị. Đợi mãi, quán cũ chả sửa xong, bạn ngồi mãi quán mới thành quen, giờ lại khen con bé nhân viên có nét giống Chương Tử Di hồi trẻ. Đến khi quán cũ sửa xong, bạn cũng chả quay lại. Tình cờ ngày nọ, có ông anh hẹn ra quán cũ, bạn mới quay lại thì mọi thứ trở nên xa lạ, ngay cả những gương mặt quen vồ vập bạn, giờ trông cứ giả tạo làm sao; đến ngay cô chủ trước duyên thế mà nay trông cứ thô vụng sao. Bạn tự nhủ: Tâm trạng thói quen nguy hiểm thật. Ăn uống, sinh hoạt bị nhiễm thói quen, cứ phải ăn chỗ đấy mới ngon, chơi chỗ ấy mới vui mà không biết rằng xung quanh còn bao nhiêu chỗ thú vị khác.

Đường về nhà, qua hiệu thuốc, bạn mua ngay lọ thuốc nhỏ mắt và gọi bảo anh “Xách balo lên đường thôi”. Hãy đến một nơi chưa từng đến, gặp những người chưa từng gặp, để thấy cuộc đời là rộng lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn