MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quen

Việt Văn LDO | 01/11/2023 06:42

Chiều về muộn, rã rời cả người vì phải chen qua bao người, qua mấy con phố mới về tới nhà. Dạo này, đường xá ngày càng bụi mù, người và xe ở đâu ra lắm thế, nên đi về là tóc tai khét lẹt mùi xăng xe, mùi khói bụi, ở bẩn cũng không xong, phải lao ngay vào nhà tắm.

Vừa xong, đợi cơm thì bà tổ trưởng sang đưa lá đơn bảo còn mỗi ông thôi, người ta ký hết rồi. Chả là đến cả hai năm nay, có một nhóm các bà, các cô tập thể dục ở ngoài công viên chỗ sát cạnh mấy khu nhà dân ở, mở loa rõ to, mờ sáng từ 5h kéo đến 7h và chiều tối từ 5h30 đến 6h30, âm thanh đinh tai nhức óc, bốn bề chung quanh.

Mùa nóng đã vậy còn mùa đông, nhiều gia đình có con nhỏ, người già hay người phải làm việc khuya, sáng ra ngủ chưa đủ giấc đã bị đánh thức bởi tiếng gào thét của mấy bà, mấy cô trong tiếng nhạc. Có người ra nhắc nhở, họ vặn nhỏ loa đi để rồi lát sau lại vặn to tướng lên. Nói nhỏ không được, sẵng giọng không xong, họ cãi bảo vì thiếu thời gian mà phải tập giờ đó, rồi kêu tập ở công viên có sao, nơi công cộng mà.

Lâu dần, mọi chuyện cũng qua đi, mấy người già cũng dễ tính vả lại thời gian trôi nhanh, đôi tai yếu dần đi. Đến tiếng mưa bão ầm ầm còn nghe lào phào thì tiếng loa, tiếng gào của người ăn thua gì. Người trẻ thì nhà bao việc cũng quên đi, đúng hơn là quen dần tiếng ồn ào gây ô nhiễm môi trường đó.

Nay tự nhiên, có lá đơn, thấy bạn ngạc nhiên, bà tổ trưởng kêu: Có thằng cháu ở quê mới ra học ôn thi, nó quen ở nhà yên tĩnh rồi, lên ở đây không thể chịu nổi. Nó còn bảo mấy bác, mấy chú hiền quá. Gây tiếng ồn gây ảnh hưởng đến khu dân cư trước 6h sáng và sau 22h đêm như thế là vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, có chế tài xử phạt hẳn hoi. Nên mấy hộ làm đơn tập thể đưa lên phường!

Chợt nhớ lại trước đây, có trường tiểu học xây dựng ở gần nhà, ngày nào cũng làm tới 1, 2 giờ sáng, họ bảo công trình công cộng, xây trường cho các cháu học phải ủng hộ chứ. Nhưng ai thì cũng phải chấp hành luật pháp. Cuối cùng chỉ khi gửi họ văn bản quy định rõ về việc gây ô nhiễm môi trường thì mới xong, sau nhiều lần nói mãi chả ăn thua.

Chợt nghĩ sao lần trước làm hăng thế còn lần này thờ ơ, có lẽ mình mệt mỏi rồi, hay bởi cái gì xấu lặp lại lâu dần cũng thành thói quen!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn