MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quên nó đi

Việt Văn LDO | 19/03/2024 08:17

12 giờ đêm qua, một cô học trò trẻ trung, xinh xắn chắc đang bức xúc cao độ không thèm để ý đến giờ giấc đã khuya, chat hỏi anh rằng: “Thầy ơi, làm thế nào để níu kéo tình yêu. Bồ em tự dưng trở chứng đòi chia tay vì bảo giờ chỉ muốn lo sự nghiệp, không còn thời gian yêu đương gì nữa”.

Đang tập trung vào dự án dang dở, bực mình, anh sẵng “giọng” viết: “Vậy em hãy quên nó đi, bởi nó yêu sự nghiệp hơn em thì chọn nó làm gì. Nó nói thế là chán em rồi, tiếc làm gì! Đời thiếu gì giai”. Bên kia, cô học trò bỗng im bặt, chỉ thả một cái icon khóc nức nở.

Sáng hôm sau, ngẫm lại, thấy thương cô học trò chắc đang chán đời, anh gọi điện thoại an ủi. Anh bảo cô học trò bằng một giọng y hệt như đang giảng bài trên lớp: “Đàn ông bản lĩnh và tài giỏi sẽ chọn cả hai, và mới có cả tình yêu và sự nghiệp trong tay. Còn nếu đàn ông viện lý do vì chăm lo cho sự nghiệp, mà không có thời gian cho tình yêu, thì đó chỉ là ngụy biện. Mà thôi, nghe lời thầy, chăm chỉ “cày” đi. Không có tình yêu thì chưa chết ngay, chứ không có tiền thì chả làm được gì.

Thời kim tiền, hình ảnh một túp lều tranh và hai trái tim vàng đã thành trò hề. Ngày nay, một tình yêu không có tiền, một cuộc hôn nhân nghèo khổ dễ dẫn chúng ta vào ngõ cụt trong khi cuộc sống xung quanh có quá nhiều người để so sánh và có quá nhiều điều để cám dỗ. Nên bây giờ không lấy được ông chồng kiếm tiền giỏi thì bản thân em phải kiếm tiền giỏi”.

Vợ anh vừa đi chợ về, vừa loay hoay xếp thực phẩm vào tủ lạnh, vừa nghe trọn lời khuyên của anh, cười nhạt: “Sao không bổ sung thêm lời dạy cho cô học trò rằng một người đàn ông chỉ có thể làm tròn trách nhiệm khi bản thân tự lo được cho mình và có khả năng lo cho gia đình riêng của anh ta. Ba tuần nay tôi phải đi chợ bằng tiền riêng của tôi rồi đấy!”.

Anh đáp lại ngay: Thế hai đứa con ai lo, cô toàn bỏ bẵng chúng nó lo đi đàn đúm, shoping kéo lại tuổi xuân mà. Một mình tôi đưa đón chúng nó đi học, đi chơi, dạy cho từng lời ăn tiếng nói đấy.

Cậu con chạy xồng xộc vào nhà hét ầm lên: Bố đâu, cho con ít tiền đi mua quà sinh nhật tặng gái của con. Không có nó lại gào lên. Bỏ cả việc, dẫn nó đi chơi mà lần nào nó cũng đòi quà!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn