MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sai đường

Việt Văn LDO | 13/03/2024 05:30

Anh có nhà cửa ngon lành, vợ đẹp con khôn, lại quảng giao nên bạn bè đông. Anh làm kinh doanh đồ điện tử, kinh tế dư dả, không phải vất vả quá vì mưu sinh. Ngày đi làm, tối xem phim tình cảm, hành động, cuối tuần ngồi nhậu vài ba chai với bạn. Cuộc đời thế là vui.

Một ngày đẹp trời, gặp nhóm bạn cũ, có mấy người là nhiếp ảnh gia, ngồi khoe ảnh các chuyến đi, hết miền sông nước mênh mang lại núi rừng trùng điệp. Anh nhớ lại ngày xưa bố anh từng là thi sĩ bảo cuộc đời đẹp nhất là những chuyến đi. Anh cũng thích đi xa nhưng số phận đưa đẩy anh làm nghề kinh doanh và không có điều kiện đi nhiều.

Giờ xem ảnh, nghe chuyện của mấy ông nhiếp ảnh, tự nhiên trong lòng thấy xôn xao. Thế là anh sắm máy ảnh, giảm bớt việc, tháng nào cũng xách máy theo mấy ông nhiếp ảnh đi “sáng tác”. Tần suất đi cứ tăng dần lên, nhất là khi anh chụp ngày càng đẹp hơn, bạn bè bắt đầu gọi anh là nghệ sĩ.

Và rồi, anh bỏ hẳn việc kinh doanh để theo con đường chuyên nghiệp, từ thú vui sở thích chuyển sang tìm cách sống hẳn bằng nghề ảnh. Và trò đời trớ trêu, lúc anh chơi vui, ngẫu hứng thì thành công, lúc anh chú tâm lại thất bại. Và dần dà người thân trong gia đình cứ xa lánh dần anh. Còn anh vẫn cứ miệt mài đi chụp và vẫn luôn cảm thấy sung sướng nhiều khi một cách AQ giả tạo vì hai chữ nghệ sĩ.

Ông đau đáu từ nhỏ ước mơ trở thành diễn viên sân khấu. Sau này khi đã thành công ở một công việc khác, ông vẫn bỏ nghề để theo đuổi ước mơ. Và rồi bao năm, ông mãi mãi chỉ là diễn viên phụ, chạy qua chạy lại sân khấu chút xíu, mà không có vai diễn chính nào để ông thỏa sức vẫy vùng. Nhưng ông vẫn hài lòng với cuộc sống mới vì với ông chỉ cần nhìn thấy ánh đèn sân khấu thôi cũng thấy rạo rực đam mê rồi.

Hai vợ chồng nhà nọ thoạt nhìn sống rất yên ấm, hàng xóm chả thấy họ cãi nhau bao giờ. Đợi khi đến khi con cái phương trưởng, cả hai về hưu thì họ đều xuất gia. Mỗi người tu một chùa, chả ai gặp ai nữa, kể cả khi nhà có giỗ hay lễ lạt. Họ đã không muốn trở lại cuộc sống đời thường nữa.

Bạn bảo: Ai trong cuộc sống cũng đều có những đam mê riêng, những giấc mơ riêng. Và không phải bao giờ cái phải làm cũng là cái muốn làm. Vì thế, sung sướng nhất là được làm điều mình thích mà vẫn kiếm ra tiền, phải không ạ?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn