MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sắm đúng, sắm đủ

Ngọc Dủ LDO | 20/01/2024 09:43

Tôi sống cùng một căn hộ thuê với bạn thân. Chúng tôi hợp nhau ở cách sống nên việc ở chung khá hòa hợp. Tuy nhiên, cho đến một ngày, tôi thấy căn hộ mình mỗi lúc một chật vì mớ đồ mà bạn mua sắm liên tục.

Tôi phát hiện bạn thân mình nghiện mua hàng online, thức đêm săn sale, có ngày nhận gần chục đơn ship, với suy nghĩ “mua càng nhiều thì càng lời”. Dần dà nó hình thành thói quen và cho rằng đây là một sở thích lành mạnh bởi vì mua sắm được nhiều món giá hời, rẻ gấp nhiều lần so với ngoài siêu thị hoặc các cửa hàng.

Hằng ngày, tôi thấy nó cứ dán mặt vào màn hình máy tính để lướt các sàn thương mại điện tử thâu đêm suốt sáng. Ngày nào cũng chốt đơn, tháng nào cũng tốn hàng triệu, thậm chí có tháng tốn chục triệu đồng vào việc mua sắm, phải vay mượn tiền của tôi để phục vụ nhu cầu shopping.

Có lần, tôi bực dọc khi thấy bạn mình “đốt” tiền vào những món hàng vô bổ nên có nhắc nhở thì bị nó quát lại rằng không biết chạy theo xu thế thời trang và mua sắm tiết kiệm.

Tôi bất giác nhận ra liệu rằng mình đã sống lỗi thời, không theo mốt săn sale hiện tại của giới trẻ hay thật sự việc mua sắm cần nên có sự tính toán hợp lý hơn?

Và khi nhìn vào mớ đồ đứa bạn mua online về, tôi thấy có những cái áo, dụng cụ mà cả mấy tháng nó còn không đụng đến. Thậm chí, một số khác dùng một lần rồi cất vào tủ. Vậy là bạn tôi và nhiều người trẻ nghiện săn đồ online có đang sống hiệu quả và chi tiêu hợp lý hay không?

Tôi nghĩ việc mua hàng online không xấu. Nó còn giúp tiết kiệm thời gian, mua được những món hàng ở xa và chúng ta có quyền đổi trả nếu sản phẩm không ưng ý. Tuy nhiên, vấn đề là món đồ đó có thực sự cần thiết hay không?

Tôi cũng là người chọn hình thức mua hàng online nếu không có thời gian ghé các gian hàng, siêu thị nhưng tôi tiên quyết không mua thừa, mà chỉ mua đủ và thật sự cần thiết mới mua.

Bởi nếu chúng ta cứ chạy theo tiêu chí rẻ, tiện mà bỏ quên đi sự hữu ích, công dụng của các sản phẩm thì việc mua sắm cũng trở nên vô nghĩa. Rõ ràng, nhu cầu sắm sửa và chi tiêu là quyền của mỗi người. Tùy vào mức thu nhập, chúng ta có thể cho phép mình được sống thoải mái ở mức cho phép.

Nhưng đừng chiều chuộng sở thích của bản thân của mình đến khi ngoảnh lại, chúng ta đang chi tiêu quá nhiều vào những sản phẩm, những khoản tiền vô bổ. Thay vào đó, tại sao không nghĩ đến việc biến việc mua sắm trở thành một sở thích có ích hơn như việc chọn cho bố mẹ những món đồ họ cần cho cuộc sống, sức khoẻ, vừa giúp gắn kết gia đình, vừa lại giúp mình tiêu tiền xứng đáng hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn