MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kịch sân khấu Minh Nhí. Ảnh: NSCC

Sân khấu rộn ràng trở lại, nỗ lực phục hồi phải cùng chung tay

NGỌC DỦ LDO | 16/09/2020 10:00

Sân khấu TP.Hồ Chí Minh những năm gần đây đã bấp bênh, phập phù do việc cạnh tranh với các loại hình giải trí khác thì thời gian qua lại bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Tuy nhiên kể từ đầu tháng chín này, hàng loạt sân khấu sáng đèn với quyết tâm của các nghệ sĩ...

Sân khấu từ đóng cửa đến dần “hồi sinh”

Trước đó, đạo diễn Ngọc Hùng cho biết, từ ngày 3.8 sân khấu Thế giới trẻ đã phải đóng cửa, hoàn tiền các suất đã bán vé. 2 sân khấu Phú Nhuận và Chợ Lớn của NSND Hồng Vân cũng ngưng hoạt động, trong khi nhà hát 5B Võ Văn Tần hủy đêm diễn “Bên đàng dệt mộng”, sân khấu Hoàng Thái Thanh của nghệ sĩ Ái Như - Thành Hội cũng hủy suất “Tình yêu trời đánh”, còn sân khấu Trịnh Kim Chi, sân khấu kịch Minh Nhí… “đóng băng” vì dịch COVID-19.

Tuy nhiên, khi dịch tạm lắng xuống, hàng loạt sân khấu đã dần hồi sinh. Trong đó, sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh trở lại phiên bản mới của vở kịch cổ trang đậm tính dân gian: “Bàn tay của trời” (đạo diễn: Ái Như; ghi dấu sự trở lại của chị sau 2 tháng điều trị chấn thương cột sống). Bàn tay của trời ra mắt vào ngày 20.9.

Sân khấu 5B cũng sẽ tiếp tục công diễn các vở Ảo và thật (18.9), Tình lá diêu bông (26.9), Giao kèo sống thật (27.9) với nhiều đề tài đa dạng, phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Sân khấu kịch Idecaf cũng sáng đèn lại với các vở diễn từng gây tiếng vang như: Mưu bà Tú (suất tối 12.9, Cậu Đồng (tối 10 và 13.9). Đặc biệt từng khuynh đảo sân khấu 20 năm trước, vở kịch Cậu Đồng (đạo diễn NSND Trần Minh Ngọc) được dựng lại lần này cũng “cháy” vé. Với vở dựng lại lần này, ngoại trừ NSƯT Thành Lộc (vai Cậu Đồng) và NSƯT Hữu Châu (vai ông Phán) vẫn giữ nguyên, hầu hết các vai diễn còn lại đều do những nghệ sĩ khác đảm nhiệm, thổi một luồng gió mới cho vở diễn.

Sân khấu Thế giới Trẻ cũng không chịu thua kém khi liên tục tung ra nhiều vở hài kịch, tâm lý xã hội: Chuyện tình Bangkok (tác giả Bảo Ngọc, đạo diễn Ngọc Hùng, suất tối 11.9), Cuộc chiến sắc đẹp (tác giả Phan Ngọc Liên, đạo diễn Ngọc Hùng, suất 16 giờ 13.9), Mẹ chồng rắc rối (tác giả Nguyễn Thu Phương, đạo diễn Ngọc Hùng, suất tối 13.9).

Sân khấu kịch Hồng Vân (Phú Nhuận và Chợ Lớn) chiều lòng khán giả với hai vở kịch kinh dị là Ám ảnh kinh hoàng (đạo diễn Vũ Xuân Trang, suất tối 6.9) và Người vợ ma - phần 1 (suất tối 6.9). Trong khi đó, vở kịch kinh điển Lôi vũ (đạo diễn - NSND Việt Anh, suất tối 11.9) đã lấy nhiều nước mắt của khán giả qua sự diễn xuất của thế hệ diễn viên trẻ mới. Sắp tới Lôi vũ sẽ tiếp tục công diễn.

NSND Hồng Vân khẳng định, hiện nay không còn làm kịch theo kiểu “ăn may”, nhờ vào cảm tình của khán giả, mua vé ủng hộ. Mỗi vở diễn khi được chọn dàn dựng phải nhắm tới mục đích bán được vé, sống được. Sau 2 đợt cao điểm giãn cách phòng chống dịch COVID-19, sân khấu kịch sáng đèn trở lại...

Chung tay phục hồi sân khấu

Trước đó, khi sân khấu phải đóng cửa vì dịch COVID-19, nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ rằng: “Chúng tôi ngưng hết mọi hoạt động. Rất vất vả, sân khấu dù diễn hay không cũng phải gánh tiền mặt bằng, tiền điện nước, nhân viên... Lần này dịch còn ảnh hưởng hơn lần trước nên không biết đến bao giờ chúng tôi mới mở cửa trở lại. Đau lòng lắm!

Điều trăn trở nhất của tôi bây giờ không biết chừng nào dịch mới thuyên giảm để yên tâm, chứ giờ rất phập phồng” - nam nghệ sĩ trăn trở.

Trong khi đó sân khấu của NSƯT Trịnh Kim Chi cũng phải tạm ngưng hoạt động, nữ nghệ sĩ nói: “Vở Ai ngoại phạm? mới dựng vào tháng 6-7 này và mang ra Hà Nội để thi. Tôi tính mang vở diễn đó công diễn tại Sài Gòn thì dịch lại quay trở lại, mọi thứ phải gác lại. Sân khấu mới hoạt động lại hơn 1 tháng, giờ phải đóng cửa, chúng tôi xót xa lắm”...

Tuy nhiên, khi dịch tạm lắng xuống, hàng loạt nghệ sĩ đã cùng nhau phục hồi sân khấu và ra sức chung tay để sân khấu sáng đèn. Bằng chứng là loạt sân khấu ở TPHCM đều công chiếu những suất diễn, đổi mới kịch bản để phục vụ khán giả.

Nhiều nghệ sĩ gạo gội cho biết rằng bây giờ muốn phục hồi sân khấu cần phải có sự chung tay.

Tại Đại hội Sân khấu TPHCM (nhiệm kỳ VIII), Chủ tịch Trần Ngọc Giàu bày tỏ mong mỏi khi đề cập đến việc “cứu” sân khấu đang gặp nhiều khó khăn: “Tôi mong UBND TPHCM khôi phục một số rạp hát cũ, sửa chữa để nghệ sĩ có những rạp hát biểu diễn. Câu chuyện thiếu rạp để các đoàn nghệ thuật từ công lập đến xã hội hóa biểu diễn đã là thực trạng lâu nay, rất chạnh lòng với người làm nghề”.

Nghệ sĩ Minh Nhí nhấn mạnh, để giúp sân khấu vượt qua tình trạng khó khăn không phải là câu chuyện của một vài cá nhân: “Việc khôi phục, giúp sân khấu qua khó khăn tôi nghĩ không phải đến từ nỗ lực của các cá nhân, sân khấu mà cần phải có sự chung tay. Chờ các chủ mặt bằng hỗ trợ giá thuê để giảm gánh nặng tiền vé cho khán giả đến rạp là điều khó, thế nên cần có nhiều chính sách hỗ trợ thêm các khoản chi phí để nghệ sĩ an tâm sáng tạo nghệ thuật”.

Còn NSƯT Trịnh Kim Chi bày tỏ quan điểm: “Tôi nghĩ rằng ngoài giải quyết bài toán chi phí quản lý thì còn ở việc dàn dựng các vở diễn. Tôi tin rằng khán giả vẫn còn rất yêu kịch, quan tâm đến kịch, bằng chứng là có không ít vở luôn đông khán giả. Vậy nên, tôi nghĩ hãy đào tạo đội nghĩ viết kịch sân khấu thật giỏi, dựng vở diễn giàu cảm xúc và mang lại thông điệp giá trị. Đa dạng thêm các vở diễn mới, tránh sự nhàm chán và quảng bá sân khấu rộng rãi hơn...”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn