MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sao Khóa học yêu cấp tốc và những tài tử bị ghét vì đóng vai ác

An Nhiên LDO | 04/03/2023 08:07

Nhập vai quá đạt, Shin Jae Ha (Khóa học yêu cấp tốc), Joo Jong Hyuk (Nữ luật sự kỳ lạ Woo Young Woo), Yoo In Soo  (Ngôi trường xác sống) nhận về nhiều bình luận cay nghiệt từ người xem.

Shin Jae Ha 

Đảm nhận vai Ji Dong Hee, trợ lý của ngôi sao Toán học Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) trong phim cuối tuần “Khóa học yêu cấp tốc” (Crash Course in Romance), Shin Jae Ha được quan tâm.

Ban đầu, nhân vật Dong Hee nhận về thiện cảm nhờ vẻ ngoài điển trai, tính cách hiền lành, thân thiện. Tuy nhiên, về sau, bản chất thật sự của anh lộ diện khiến khán giả bất ngờ. 

Theo đó, trợ lý Ji chính là “sát thủ bi sắt” gây ra cái chết thương tâm cho những người có liên quan đến sự nghiệp của thầy Choi. 

Trên màn ảnh, sao nam thể hiện tốt những diễn biến tâm lý của nhân vật. Đôi chỗ, anh khiến người xem sợ hãi vì biểu cảm lạnh lùng, đáng sợ của mình.

Shin Jae Ha trong vai Ji Dong Hee, “sát thủ bi sắt”. Ảnh: Nhà sản xuất tvN

Dưới các bài đăng trên trang cá nhân của nam diễn viên, khán giả để lại nhiều bình luận chê trách như: “Trợ lý Ji, xin đừng chạm vào tôi”, “Ji Dong Hee, bạn đã giết bao nhiêu người rồi? Tại sao lại còn làm điều đó với Hae E?”.

Hay “Tôi sợ gương mặt của trợ lý Ji đến nỗi sáng nay đang rửa mặt mà cứ nghĩ đến việc anh ta đứng sau lưng mình nên liên tục phải ngoái nhìn về phía sau”, “Tôi ghét anh ta. Điển trai nhưng lại xấu xa”...

Joo Jung Hyuk

Góp mặt trong phim “Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo” (Extraordinary Attorney Woo), Joo Jong Hyuk gây chú ý khi vào vai Kwon Min Woo, luật sư đồng nghiệp của nữ chính Woo Young Woo (Park Eun Bin).

Là luật sư trẻ, làm việc trong môi trường cạnh tranh cao, Min Woo luôn ganh đua, đố kỵ và muốn Young Woo phải thất bại. Dù chỉ là phim, thế nhưng hành động của luật sư Kwon “mánh khóe” vẫn khiến khán giả “chán ghét”, bức xúc.

Joo Jong Hyuk bị ghét khi đóng vai “mánh khóe”, hãm tài. Ảnh: ENA

Trong cuộc phỏng vấn trên Harper’s Bazaar, nam diễn viên cho biết: “Ngay cả gia đình cũng mắng tôi. Bố tôi ngày nào cũng vào Instagram của tôi xem và nói: 'Hôm nay con lại mất thêm 1.000 follow nữa rồi. Đừng có mà xấu tính nữa đi”.

Trước đó, nam diễn viên cũng thường xuyên phải đối diện với những bình luận ác ý trên trang cá nhân khi phim lên sóng.

Tuy nhiên, chia sẻ với Osen, Joo Jong Hyuk cho biết, anh không nghĩ nhân vật của mình là người xấu. Anh coi những bình luận không hay, chỉ trích là sự quan tâm, động lực để cố gắng.

“Mặc dù 'nhân vật cuộc sống' của tôi hiện tại là 'luật sư mánh khóe', nhưng ước mơ của tôi là tiếp tục tạo ra những nhân vật cuộc sống mới trong tương lai”, nam diễn viên nói.

Yoo In Soo

Ra mắt với tư cách diễn viên từ năm 2017 với nhiều dạng vai, thể loại phim, thế nhưng phải đến “Ngôi trường xác sống” (All Of Us Are Dead), tên tuổi Yoo In Soo mới thật sự bứt phá.

Trong phim lấy chủ đề zombie (xác sống), anh vào vai nhân vật phản diện Yoon Gwi Nam, cậu học sinh có xu hướng bạo lực, thích bắt nạt các bạn trong trường.

Sau khi bị thây ma cắn, Gwi Nam biến thành dạng nửa thây ma nửa người, càng trở nên tàn bạo hơn. Không chỉ sẵn sàng giết bất cứ ai dám cản đường mình, Gwi Nam còn khiến người xem cảm thấy tức giận khi không thể bị đánh bại.

Dù phim còn một số lỗ hổng về kịch bản, song không thể phủ nhận Yoo In Soo có màn nhập vai ấn tượng. Tuy nhiên, đó cũng là lý do khiến anh bị khán giả ghét nhiều hơn thương. Họ thậm chí còn ghét lây nhân vật của In Soo từ trong phim ra tới ngoài đời.

Yoo In Soo bị ghét khi đóng vai phản diện. Ảnh: Allkpop

Nam diễn viên từng tiết lộ tại chương trình “Knowing Brothers” (JTBC), anh nhận nhiều lời lẽ cay độc vì nhân vật Gwi Nam.

“Một số lượng không tưởng bình luận thù địch bủa vây tôi. Vì series tạo sự chú ý lớn trên toàn thế giới, tôi phải hứng chịu nhiều lời đả kích hơn. Thậm chí, có nhiều người còn nhắn tin và gọi điện thoại gây khó dễ cho tôi”, anh kể.

Dù có một chút rắc rối khi diễn xuất nhập tâm, song ngôi sao Hàn Quốc cho biết, anh luôn nghĩ theo hướng tích cực và làm tốt công việc của mình.

“Tôi nghĩ mục tiêu cuối cùng với tư cách là một diễn viên là lan tỏa niềm vui và sự phấn khích. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu được biết đến như một diễn viên dễ mến, tài năng và đáng tin cậy”, Cosmopolitan trích lời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn