MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau Đào, phở và piano, bạn trẻ Đà Nẵng ủng hộ phim Thầu Chín ở Xiêm

Sau Đào, phở và piano, bạn trẻ Đà Nẵng ủng hộ phim Thầu Chín ở Xiêm

Trần Thi LDO | 24/03/2024 11:44

Sau cơn sốt Đào, phở và piano, ngày 23.3, hàng trăm bạn trẻ Đà Nẵng đã đón xem bộ phim Thầu Chín ở Xiêm do rạp Lê Độ tổ chức chiếu dịp giải phóng thành phố. Đặc biệt, bộ phim được công chiếu ở ngoài trời khiến nhiều khán giả thích thú.

Thầu Chín ở Xiêm được xem là bộ phim lịch sử mới nhất về lãnh tụ Hồ Chí Minh, do Đinh Thiên Phúc viết kịch bản và Bùi Tuấn Dũng làm đạo diễn. Phim có cốt truyện trung thành gần như tuyệt đối với lịch sử, xoay quanh những diễn biến cuộc sống của Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1928 - 1929. Lúc này, nhà lãnh tụ đã trải qua 17 năm hoạt động ở nhiều quốc gia, về đến Thái Lan và có mật danh là Thầu Chín. Ở đây, Nguyễn Ái Quốc xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Bộ phim chọn cách tiếp cận giản dị khi không có các đại cảnh hoành tráng hay hành động, với cách thể hiện thiên về cảm xúc, khai thác góc độ tính cách, con người của Bác với người dân - quê hương, xen lẫn 1 chút lãng mạn, 1 chút trào phúng đã mang đến cảm nhận xúc động cho khán giả.

Dù trước đây, rạp Lê Độ đã tổ chức các buổi chiếu phim ở ngoài trời nhưng đây là lần đầu rạp chiếu ở khu vực bên bờ sông Hàn như thế này. Bất ngờ hơn hết, bộ phim đã được công chúng đón nhận vì lượng người đến xem đông hơn dự tính.

Người trẻ Đà Nẵng ngồi bệt, đứng để coi phim Thầu Chín ở Xiêm được chiếu ngoài trời. Ảnh: Trần Thi

Sau khi thấy các bài đăng trên mạng xã hội về việc rạp Lê Độ chiếu phim lịch sử ngoài trời, nhiều bạn trẻ đã dành thời gian của mình để đến xem vì yêu thích.

Bạn Dương Minh Ly, sinh viên tại Đà Nẵng chia sẻ: “Sau cơn sốt Đào, phở và piano, tôi bắt đầu quan tâm hơn đến phim lịch sử bởi khi xem các bộ phim này, tôi có cái nhìn sâu hơn về lịch sử cũng như những câu chuyện thời xưa của ông cha ta. Bên cạnh đó, chất liệu của những phim lịch sử như thế này có phần đơn giản, ngôn ngữ dễ hiểu, tình tiết nội dung vừa phải đủ để công chúng đón xem”.

Ông Vương Chí Thanh – Trưởng phòng Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh TP Đà Nẵng rất vui vì rạp Lê Độ thời gian qua đã công chiếu thành công bộ phim Đào, phở và piano, sự quan tâm của công chúng Đà Nẵng đối với rạp và phim lịch sử ngày càng lớn hơn, khi phim lịch sử Thầu Chín ở Xiêm được công chiếu ngoài trời lại được rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ.

“Đây là hoạt động thí điểm số đầu tiên trong chuỗi hoạt động chiếu phim 2 bên bờ sông Hàn theo kế hoạch của UBND thành phố và Sở Văn hóa – Thể thao. Hoạt động chiếu phim ngoài trời không xa lạ đối với công chúng thế nhưng, đây lại là lần đầu tiên, chúng tôi thấy được sự quan tâm và ủng hộ nhiều như vậy. Trong những lần chiếu phim sắp tới, chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị và đầu tư kỹ càng hơn để mang đến những trải nghiệm tốt cho công chúng”, ông Thanh chia sẻ.

Trước đó, bộ phim lịch sử Đào, phở và piano đã tạo nên một cơn sốt, các rạp chiếu phim thuộc nhà nước tại các tỉnh, thành đều cháy vé và phải tăng suất chiếu liên tục. Rạp Lê Độ Đà Nẵng dù chiếu sau các tỉnh, thành nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng. Đợt chiếu phim lịch sử ngoài trời này cũng là cách để thu hút công chúng với phim nước nhà khi sức hút về chủ đề này vẫn còn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn