MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sinh viên quốc tế đón Tết cổ truyền ở Việt Nam như thế nào?

Diễm Quỳnh LDO | 05/02/2022 10:09

Tết cổ truyền thu hút sự quan tâm đặc biệt của người nước ngoài, nhất là những sinh viên nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.

Ekaterina Balashova – sinh viên Nga (Đại học VinUni)

Điều khiến mình cảm thấy ấn tượng nhất về Tết ở Việt Nam đó là mọi người trở về nhà đón năm mới cùng gia đình. Ở Moscow quê mình, hầu hết các doanh nghiệp, cửa hàng vẫn mở trong những ngày đầu năm. Người dân vẫn bận bịu với công việc hàng ngày. Vậy nên mình rất ngạc nhiên khi thấy người dân Việt Nam được nghỉ 1 tuần vào dịp này. 

Một người bạn đã mời mình đến chơi nhà ngày Tết, nên mình đã có cơ hội giúp chuẩn bị gia đình bạn ấy đón Tết cũng như thưởng thức món bánh chưng. Mình rất thích các món ăn Việt Nam cũng như phong tục trao lì xì ngày Tết. 

Ekaterina có những trải nghiệm mới lạ về Tết Việt (Ảnh: NVCC)

Người Nga không đón Tết âm lịch như ở đây. Ở Việt Nam, người dân đón Tết cùng gia đình, còn ở Nga chúng mình đón năm mới có thể với người thân, bạn bè, hoặc người yêu. Mình cảm thấy Tết ở Việt Nam rất ấm áp không khí gia đình, tình thân. 

Lý Đức Duyên – sinh viên Trung Quốc (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Năm nay là năm đầu tiên mình đón Tết ở Hà Nội. Mình cảm thấy Tết Trung Quốc và Tết Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Ở quê nhà, mỗi năm Tết đến, chúng mình đều dành rất nhiều thời gian ở bên người thân, thăm viếng họ hàng và được trao tặng bao lì xì đỏ may mắn. 

Đức Duyên được nhà trường trao quà Tết (Ảnh: NVCC)

Điều mình thích nhất ở Tết Việt, đó chính là không khí rộn ràng và nhiều món ăn ngon. Mình được mời tới nhà một vài người bạn, ở nhà nào cũng có rất nhiều cây hoa đào và cây quất rất đẹp. Mình cực kỳ thích bánh chưng và gà luộc chấm gia vị hảo hảo. Năm nay mình và các bạn lưu học sinh còn được nhà trường tặng quà Tết với rất nhiều bánh chưng.

Maikheun Boualaphanh – sinh viên Lào (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Năm nay là năm thứ 2 mình ở lại ăn Tết ở Việt Nam. Các gia đình chuẩn bị rất nhiều đồ ăn với các món ăn vô cùng phong phú. Mình cảm thấy rất vui và ấm áp vì được nhà trường và các bạn Việt Nam chúc mừng và tặng những món quà như cánh chưng, bưởi, kẹo, lì xì… 

Maikheun đón cái Tết thứ 2 ở Việt Nam (Ảnh: NVCC)

Tết Việt Nam cũng hơi giống tết Lào ở chỗ là mọi người trong gia đình, anh em được gặp nhau ăn mừng. Còn điều khác biệt là chúng mình ăn Tết mãi tận tháng 4. Ở đây mọi người sẽ thường tặng nhau lì xì, cũng không có lễ xin ông bà cha mẹ tha thứ như ở bên Lào. 

Choneny Khanthavivong – sinh viên Lào (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Tết ở Việt Nam mình thấy rất tưng bừng, nhộn nhịp. Hai bên đường người dân bán nhiều cây hoa đào và cây quất đẹp và rực rỡ để chuẩn bị cho ngày Tết. 

Choneny đặc biệt yêu thích Tết Việt Nam (Ảnh: NVCC)

Trong ngày Tết, theo như trải nghiệm của mình, ngày mùng 1 Tết là ngày quan trọng nhất. Mọi người sẽ cùng thăm viếng họ hàng, người thân. Phong tục lì xì cũng vô cùng thú vị và có ý nghĩa, mình cũng được các bạn Việt Nam mừng tuổi đó. 

Ở quê, chúng mình thường té nước vào nhau để cầu chúc may mắn. Và điều đặc biệt nữa là khi có Tết nguyên đán ở thủ đô Hà Nội sẽ vắng người. Điều này rất khác với nước mình. Ở Lào khi có dịp tết mọi người sẽ tập trung rất đông ở hai bên đường để té nước cho những người đi lại. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn