MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ Phật cũng không thể bỏ khẩu trang.

Sôi động và tĩnh lặng ngày Rằm tháng Giêng

Chùm ảnh của Việt Văn LDO | 16/02/2022 09:47
Có mặt ở chợ Hàng Bè được gọi là chợ cho người giàu, vào sáng sớm ngày Rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần mới cảm nhận được không khí sôi động của nó đặc biệt là hai hàng bán gà.

Hệt như sáng 29 Tết, hàng trăm con gà ngậm hoa hồng, còn nghi ngút khói được bán rất nhanh chóng. Người ta mua gà ngậm hoa hồng đỏ với mong muốn màu đỏ đem lại vận may. Nếu như 29 Tết, giá mỗi ký gà dao động từ 350.000-400.000 đồng thì vào Rằm tháng Giêng này còn 300.000 đồng. Ngoài gà bán chạy nhất ra thì chim quay với giá 100.000 đồng/con (cỡ 5 lạng) cũng bán tốt, mấy chảo mỡ sôi sùng sục hoạt động hết công suất. Và dĩ nhiên lễ Rằm cũng không thể thiếu đĩa xôi, xôi trắng, xôi đỏ (gấc) hay xôi chè đậu xanh...

Một mùa xuân mới.

Rời khỏi nơi ồn ã tìm đến chùa Quán Sứ. So với những dịp trước Tết, buổi sáng ngày Rằm năm nay không đông bằng. Trước cửa chùa, có  kê bàn với hai nhân viên yêu cầu khách sát khuẩn tay và bên trong chùa cũng có hai nhân viên khác luôn nhắc nhở người đi lễ giữ đúng khoảng cách và đeo khẩu trang đầy đủ. Không khí trong chùa cũng khá tĩnh lặng, những tiếng cầu khấn rất nhỏ như gió thoảng bên tai có lẽ chỉ để người khấn nghe được.

Một người giao hàng đang kiểm tra lại hóa đơn.
.
Luôn chân luôn tay.
Chim quay chỉ đứng sau gà.
Lên cân.
Mua gà từ sáng sớm.
Xôi cũng bán chạy. Ai cũng muốn có đĩa xôi cúng Rằm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn