MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sống ảo

Việt Văn LDO | 19/10/2022 06:30

Facebook nhắc lại ngày này năm xưa, bạn cho hiện lại vụ “ăn” quả bán đất, thế là tin chúc mừng tơi tới. Bạn của bạn thì hồi cố lại chuyến đi Tây năm ngoái để dân tình lại thả like, thả tim lả tả. Vui mà, vì lâu chả được mấy like thấy mình tầm thường hẳn đi. Có điều hình như cái tay nhanh hơn cái mắt, số like được ban phát khá hào phóng, như người ta chả đọc kỹ “tút” chỉ ngó qua là phóng tay bấm vội.

Chả khác gì cô đưa ảnh trang bìa của một tạp chí lên bảo có bài trên báo thế mà ông “còm” hối hả: “em đẹp như gái 18”, khiến cô tá hỏa bảo: “cô trên bìa là U20, em tuổi mẹ cô ấy rồi!”

Nhớ lại mấy hôm trước, vào một sáng mùa thu trong mát, nắng như dát vàng, các KOLs hốt hoảng, cả bầu trời như sụp đổ trước mặt, khi lượng follower tự nhiên tụt dốc kinh hoàng, đang từ cả mấy trăm ngàn bỗng rớt thê thảm, đồng loạt khoảng 9 ngàn. Họ than trời than đất, như mất tài sản lớn. Bỗng dưng, những lời vàng ngọc có cánh của mình cất lên đâm phí của giời. May mà chỉ hôm sau mọi thứ trở về nguyên dạng để các KOLs lại nở nụ cười sảng khoái.

Biết đâu đây là phép thử của FB để thấy các KOLs sống ảo đến mức nào. Người ta bảo những con số biết nói nhưng nhiều khi nó chả nói lên điều gì. Ngoại trừ các giá trị ảo đang lên ngôi.

Người ta dễ dàng điên lên vì một vài câu sỗ sàng trên FB, hoặc một số cái nick giả danh từ Á, Âu “còm” những lời “phạm thượng”  và cũng nhanh chóng hả hê, thỏa mãn vì số lượng like ngút ngàn hay những lời có cánh tung hô.

Có cung ắt có cầu. Thế nên các dịch vụ mua bán like, follower và cả “tích xanh” nở rộ như nấm sau mưa.

Bạn bảo mai đóng Facebook vì mất nhiều thời gian quá riêng chuyện trả lời “còm” đã phát mệt. Nhưng còn vớt vát một câu: Thôi “pốt” nốt cái ảnh thời trang này lên đã, kẻo phí đôi giày mới mua.

Sống ảo mà, nhưng mà sống thật đau đầu lắm!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn