MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sống ảo, chết thật và chết ảo

Việt Văn LDO | 08/03/2023 08:59

Mới đây, một tờ báo mạng đưa bài về hiện tượng selfie (chụp ảnh tự sướng) dẫn đến những cái chết thương tâm. Tờ báo dẫn ra những địa điểm đẹp như tranh vẽ có liên quan đến những cái chết do selfie (killfie) - thuật ngữ được được Macquarie Dictionary định nghĩa - chẳng hạn Vườn quốc gia Yosemite ở California (Mỹ), vách đá, hồ bơi tự nhiên và thác nước tại Australia.

Theo một thống kê: Có 379 người trên thế giới đã mất mạng do selfie từ năm 2008 đến năm 2021, và số nạn nhân bị thương còn cao hơn. Tại Mỹ và Australia, những người nghiện selfie có nguy cơ bị thương hoặc tử vong khi chụp ảnh một mình ở những địa điểm rất khó tiếp cận với các dịch vụ khẩn cấp. Trong khi ở Ấn Độ và Pakistan, một số trường hợp killfie thiệt mạng theo nhóm, đặc biệt là gần vùng nước, sông hồ…

Đó là sự cảnh báo đáng quan tâm. Hậu quả của selfie nặng nhất như đã nói là killfie nhưng nhiều hậu quả khác cũng nghiêm trọng. Một anh chàng người Anh 22 tuổi có khoảng 5 vạn người theo dõi trên Instagarm, mỗi ngày đưa lên mạng 200 ảnh selfie mà vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Đến mức, anh phải đi phẫu thuật thẩm mỹ như bơm da mặt, xăm lông mày… mà vẫn không thể thỏa mãn và cứ ảnh nào đưa lên mạng mà dưới 600 lượt like là bỏ.

Nhiều người nghiện selfie quá mức mà dành cả hàng giờ đồng hồ để chụp, chỉnh sửa ảnh selfie và đưa lên mạng với mong muốn càng nhiều like càng thích. Hội chứng nghiện selfie được gọi là selfitis.

Và selfie quá mức làm thui chột đi cảm xúc mới mẻ nhất là trong những chuyến đi xa. Vật vã, rã rời đi cả một chặng dài để leo lên một đỉnh núi cao, còn gì hơn là thả tầm mắt ra xa chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, nhưng nhiều người chỉ nhăm nhăm selfie, check in để còn đưa lên mạng. Hay những cảnh bắn pháo hoa ngày lễ, hầu như đám đông chỉ tập trung quay clip đưa lên mạng xã hội, hơn là ngắm bầu trời đêm rực sáng sắc màu.

Có lần đi Kenya khi đến trung tâm bảo tồn quốc gia Maasai Mara, ngắm những con thú hoang ào ào vượt sông, tôi tự nhiên lại hạ máy ảnh xuống mà lặng ngắm một cảnh tượng hùng vĩ. Bởi mọi vật nhiều khi bị thu hẹp lại qua một kính ngắm, đã mất đi rất nhiều thi vị và lãng mạn của nó.

Cũng như vậy khi đứng trước cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên, chỉ có thể thu vào tầm mắt sự phóng khoáng và mênh mông bí ẩn của nó mà không thể nào nhìn qua lăng kính máy ảnh mà cảm nhận trọn vẹn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn