MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim mới của Song Joong Ki đạt thành tích tốt trên nền tảng chiếu nhưng nhận nhiều chê bai. Ảnh: Nhà sản xuất

Song Joong Ki lên tiếng khi phim mới nhận phản ứng trái chiều

An Nhiên LDO | 06/03/2024 19:03

Song Joong Ki cho biết, anh không lường trước được những phản ứng trái chiều từ phía khán giả. Tuy nhiên, với tư cách là diễn viên chính của phim “Tên tôi là Loh Kiwan”, tài tử có sự hài lòng nhất định.

Chiều 6.3, Song Joong Ki có buổi trò chuyện với truyền thông về dự án mới - “Tên tôi là Loh Kiwan” (My Name is Loh Kiwan).

Ra mắt vào ngày 1.3, “Tên tôi là Loh Kiwan” nhanh chóng đứng thứ 3 trong Top 10 phim toàn cầu của Netflix (không phải tiếng Anh) chỉ 3 ngày sau khi phát hành với 3,1 triệu lượt xem (tính từ ngày 26.2-3.3).

Nhận được lời chúc mừng vì thành tích này, Song Joong Ki cho biết: “Tôi cảm thấy tự hào khi nghe tin này vào sáng nay.

Thú thật, hôm qua tôi đã không ngủ được và quyết định tìm kiếm “My Name is Loh Kiwan” bằng tiếng Anh. Tôi thấy các YouTuber đánh giá nó, dù tích cực hay tiêu cực thì tôi cũng không thể cưỡng lại sự tò mò”.

Theo Allkpop, dù có thành tích tốt trên Netflix nhưng dự án vẫn nhận nhiều phản ứng trái chiều từ truyền thông và khán giả.

Theo tờ này, sự phát triển đột ngột của mối tình lãng mạn giữa Loh Kiwan (Song Joong Ki) - người mang trong mình nỗi buồn mất mẹ, hiện sống chật vật tại Bỉ và nữ chính Marie (Choi Sung Eun) ở phần sau của phim bị chê thiếu thuyết phục.

Về điều này, Song Joong Ki cho biết: “Tôi không ngờ có những ý kiến ​​trái chiều như vậy, nhưng khi lắng nghe quan điểm của những người không thích phim và xem review (nhận xét) thì có vẻ như họ không đồng cảm với bộ phim.

Một số người cho rằng bộ phim tâm lí tình cảm này không phù hợp với tôi và tôi hiểu những lời chỉ trích đó, vì tôi đã từng từ chối nó vì lí do tương tự. Nhưng khi xem lại, tôi hi vọng rằng theo thời gian họ có thể đồng cảm với nó, giống như tôi đã làm vậy.

Nếu dù xem 2-3 lần mà họ vẫn không thể đồng cảm thì điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, giống như việc tôi buông bỏ con mình vậy.

Cá nhân tôi thích xem một bộ phim nhiều lần như vậy. Vì vậy, tôi hi vọng tác phẩm của mình không giống như một chiếc cốc giấy dùng một lần mà là một thứ gì đó sẽ tồn tại lâu dài” - nam diễn viên nói thêm.

Theo Song Joong Ki, thực tế, ban đầu anh cũng đã do dự khi nhận được lời đề nghị cho dự án này, vì có những phân đoạn anh không thể đồng cảm với nhân vật. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục nghĩ về bộ phim này.

“Sau đó kịch bản lại một lần nữa đến với tôi. Nhưng lần này, tôi đã đồng cảm với nó. Dù câu chuyện vẫn được giữ nguyên nhưng tôi nghĩ: “Tôi đã thay đổi”.

Tôi nghĩ bản thân mình thay đổi là vì: Khi muốn sống sót và sống tốt, bạn hãy bắt đầu nghĩ xem sống tốt có ý nghĩa như thế nào. Sống tốt không có nghĩa là sống cùng đồng đội mà là sống với tình yêu thương từ gia đình hoặc người yêu” - anh nói.

“Tên tôi là Loh Kiwan” kể về Loh Kiwan - người không xu dính túi rời khỏi Bắc Triều Tiên và chật vật để trở thành công dân tại Bỉ. Tại đây, anh gặp Marie - xạ thủ gốc Hàn mang quốc tịch Bỉ và nảy sinh tình cảm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn