MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Song Joong Ki trong một cảnh phim Tôi tên là Loh Kiwan. Ảnh: Nhà sản xuất

Song Joong Ki nói về vai diễn mới mẻ trong sự nghiệp

An Nhiên LDO | 29/02/2024 06:57

Song Joong Ki cho biết, lần đầu tiên anh nói phương ngữ (tiếng địa phương) trên màn ảnh.

Ngày 1.3 tới, Song Joong Ki sẽ trở lại màn ảnh với phim “My Name is Loh Kiwan” (Tôi tên là Loh Kiwan).

Tác phẩm tâm lí tình cảm chuyển thể từ tiểu thuyết “I Met Loh Kiwan” (2011) của Cho Hae Jin, xoay quanh một Loh Kiwan (Song Joong Ki), người không một xu dính túi rời khỏi Bắc Triều Tiên và chật vật để trở thành công dân tại Bỉ.

Sau cuộc gặp tình cờ, anh và Marie (Choi Sung Eun), xạ thủ người gốc Hàn mang quốc tịch Bỉ có chuyện tình lãng mạn. Họ cũng thay đổi cuộc sống của nhau theo hướng tích cực.

Chia sẻ cùng truyền thông, Song Joong Ki cho biết, “My Name is Loh Kiwan” là một tác phẩm tràn ngập cảm xúc và mới mẻ đối với anh. Dù ban đầu anh đã từ chối bộ phim, nhưng cuối cùng lại bị cuốn hút vào cốt truyện mới mẻ của nó.

“Khi nhận được kịch bản vào khoảng 6-7 năm trước, tôi đã từ chối nó… Lúc đầu, tôi không thể kết nối được với câu chuyện. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi thấy lo lắng vì việc sản xuất vẫn chưa thành hiện thực, vì nó thực sự là một tác phẩm đáng chú ý.

Suy nghĩ theo một cách nào đó, tôi cảm thấy tiếc nuối. Tôi nhận được kịch bản lần nữa khi đang quay “Reborn Rich” (Cậu út nhà tài phiệt) và cảm giác như đó là định mệnh vậy. Thời điểm đó, câu chuyện đã gây ấn tượng sâu sắc với tôi và mang lại cảm giác vừa sâu sắc vừa mới mẻ”.

Cũng theo tài tử, ở dự án này, lần đầu tiên anh nỗ lực diễn xuất bằng phương ngữ (tiếng địa phương). Đây là một trải nghiệm hài lòng và đáng nhớ: “Là một diễn viên, đó là một thử thách mà tôi đã muốn thực hiện từ lâu. Tôi nhận vai vì cá nhân tôi đã tìm cách vượt qua ranh giới của mình và khám phá những lĩnh vực mới”.

Nam tài tử từng từ chối dự án nhưng sau đó quyết định tham gia vì cốt truyện sâu sắc và mới mẻ. Ảnh: Nhà sản xuất

Song Joong Ki nói thêm, ở vai diễn này, Kiwan trải qua hành trình gian khổ, khi phải đấu tranh để tồn tại ở Bỉ bằng bất cứ giá nào.

“Kiwan bắt đầu cuộc hành trình đến Bỉ với tia hi vọng cuối cùng trong cuộc đời khi cảm thấy hoàn toàn suy sụp. Trong cuộc hành trình đó, có rất nhiều điều xảy ra và anh được chữa lành. Vì vậy tôi hi vọng đây sẽ là một bộ phim chữa lành cho mọi người” - nam diễn viên nói.

Dù “My Name is Loh Kiwan” chưa ra mắt, song truyền thông Hàn Quốc đã được thưởng thức bộ phim tại buổi họp báo.

Tờ Maeil Kyungje đánh giá, màn thể hiện của Song Joong Ki trong một nhân vật tuyệt vọng đến tận cùng dừng ở mức tròn trịa. Song họ cho biết, đã kì vọng nhiều hơn thế vào “sự chuyển đổi đột phá của Song Joong Ki”.

Trong khi đó, Choi Sung Eun được khen khi vào vai Marie - một cô gái có phần u tối. Nữ diễn viễn cũng diễn xuất ăn ý với bạn diễn. Tuy nhiên, phim có điểm trừ vì bối cảnh không phù hợp, cách kể chuyện của nhân vật ở nửa sau kém thú vị.

Dù vậy, số đông khán giả vẫn bày tỏ sự mong đợi của mình vào màn trở lại của Song Joong Ki. Nhất là khi thời gian qua, tên tuổi anh được hâm nóng với vai diễn u tối, gai góc trong phim điện ảnh “Đường cùng”.

Cùng với “My Name is Loh Kiwan”, tài tử Hàn sẽ có vai cameo (khách mời) trong phim “Nữ hoàng nước mắt” của Kim Ji Won, Kim Soo Hyun.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn