MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Seo Ye Ji, Kim Jung Hyun bị khán giả ghét bỏ vì scandal. Ảnh poster.

Sự nghiệp đi vào ngõ cụt của "điên nữ" Seo Ye Ji, "chàng Hậu" Kim Jung Hyun

An Nhiên LDO | 20/04/2021 19:52

Vướng vào scandal được xem là chưa từng có của làng giải trí Hàn Quốc, sự nghiệp rộng mở của Seo Ye Ji, Kim Jung Hyun đang đứng trước nguy cơ đi vào ngõ cụt.

Seo Ye Ji - "Điên nữ" bị tẩy chay chỉ sau một đêm

Seo Ye Ji sinh năm 1990. Cô bắt đầu gia nhập làng phim từ năm 2013 với nhiều tác phẩm như: "Ngôi sao khoai tây", Nhật ký người gác đêm”, “Trường học Moorim”, “Lời cầu cứu”, “Luật sư vô pháp”…

Năm 2020, cô trở thành "điên nữ" được yêu mến bậc nhất màn ảnh khi vào vai nhà văn mắc chứng rối loạn nhân cách xã hội Go Moon Young trong "Điên thì có sao".

Nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang sang chảnh và diễn xuất thực lực của nữ diễn viên được khen ngợi không kém bạn diễn nổi tiếng Kim Soo Hyun.

Sau bộ phim, tên tuổi Seo Ye Ji luôn lọt trong top tìm kiếm. Cô cũng trở thành gương mặt quảng cáo được nhiều nhãn hàng, nhà sản xuất phim săn đón.

Có thể nói, khi sự nghiệp đang trên đà rộng mở, thông tin nữ chính "Điên nữ có sao" là người điều khiển Kim Jung Hyun, khiến anh cư xử lạnh nhạt với Seohyun (SNSD) trong khi quay phim "Time" năm 2018 khiến khán giả không khỏi bức xúc.

Seo Ye Ji đứng trước nguy cơ phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất vì bị khán giả tẩy chay. Ảnh: Lotte.

Dù chỉ thừa nhận từng hẹn hò với nam diễn viên họ Kim và không phải là người gây ra hành vi thô lỗ của anh thì Seo Ye Ji vẫn không nhận được sự cảm thông từ khán giả Hàn mà còn bị tẩy chay, chỉ trích nặng nề hơn.

Những thông tin về học vấn, cách hành xử của cô trong quá khứ cũng được bàn tán xôn xao.

Trước những phản ứng của khán giả, Seo Ye Ji không chỉ phải hủy lịch trình họp báo, xin rút khỏi dự án phim mới mà cô còn đang đứng trước việc phải đền bù số tiền rất lớn, gấp nhiều lần giá trị hợp đồng do bị các nhãn hàng cắt hợp đồng.

Nhiều người khẳng định, nếu vẫn giữ thái độ im lặng như hiện tại, có lẽ sẽ phải rất lâu nữa, Seo Ye Ji mới có thể trở lại làng giải trí để đóng phim.

Kim Jung Hyun - "Chàng Hậu" bị ghét bỏ vì thô lỗ với bạn diễn

Cũng sinh năm 1990 song Kim Jung Hyun gia nhập làng giải trí khá muộn.

Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của sao nam là dự án "Muôn kiểu ghen tuông" đóng cùng "nữ hoàng raitng" Gong Hyo Jin năm 2016. Ngay sau đó, anh được mời tham gia nhiều tác phẩm như: “School 2017”, “Nhà trọ Waikiki“...

Năm 2018, Kim Jung Hyun lần đầu được đóng chính trên màn ảnh trong phim "Time" cùng Seohyun. Tuy nhiên, trái ngược với sự kỳ vọng của mọi người, Kim Jung Hyun khiến nhiều người thất vọng vì không chỉ thô lỗ với bạn diễn trong buổi họp báo, mà còn né tránh cô hết mức có thể trên phim trường.

Cụ thể, sao nam không bao giờ nhìn thẳng vào mặt Seohyun, yêu cầu đạo diễn cắt 13 cảnh tình cảm cũng như lấy khăn ướt lau tay sau khi chạm vào cô.

Hành động này của nam diễn viên khiến nữ thần tượng nhiều lần bật khóc mỗi khi kết thúc cảnh quay với Kim Jung Hyun.

Sau đó, anh tuyên bố rời khỏi showbiz để điều trị bệnh về tâm lý. Dù vắng bóng 11 tháng song nam diễn viên vẫn thường xuyên bị xếp trong top những diễn viên bị ghét nhất của showbiz Hàn.

Cuối năm 2019, anh trở lại đóng phim và gây chú ý khi đảm nhận vai “thánh lừa đảo” Goo Seung Joon ở “Hạ cánh nơi anh”.

Sau bộ phim, tên tuổi của Kim Jung Hyun dường như được "tẩy trắng". Anh còn đóng chính "Mr. Queen" (Chàng Hậu) cùng Shin Hye Sun và đạt thành tích cao về rating.

Tuy nhiên, ngay khi tên tuổi vừa đươc "hâm nóng" thì hành vi thô lỗ của sao nam trong quá khứ bị báo chí Hàn "khui" lại khiến anh vấp phải nhiều chỉ trích. Sự nghiệp của Kim Jung Hyun tiếp tục đứng trước nguy cơ đi vào ngõ cụt khi bị khán giả ghét nhiều hơn thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn